BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 23/03/2025

BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 23/03/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Anh chị em hãy mặc lấy Chúa Cứu Thế Giê-xu; đừng nghĩ đến cách làm thỏa mãn các dục vọng của xác thịt” (Rô-ma 13:14)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, sáng nay, chúng con NGHE ĐƯỢC tiếng Chúa qua ông Phao-lô: “Anh chị em hãy mặc lấy Chúa Cứu Thế Giê-xu; đừng nghĩ đến cách làm thỏa mãn các dục vọng của xác thịt” (Rô-ma 13:14). Thưa Cha, chúng con nhận ra, Phao-lô khuyến khích chúng con hãy mặc lấy Chúa Cứu Thế Giê-xu về mặt tâm linh, để cho những lời dạy và gương mẫu của Ngài định hình những suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng con.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Phao-lô viết thư cho hội thánh ở Rô-ma, một cộng đồng đa dạng gồm các tín hữu Do Thái và ngoại bang sống ở trung tâm Đế chế La Mã. Văn hóa Rô-ma được đặc trưng bởi nhiều tập tục ngoại giáo, sự buông thả về đạo đức và thường là sự theo đuổi những thú vui xác thịt. Các tín hữu Cơ đốc trong môi trường này phải đối mặt với sự cám dỗ liên tục để làm theo các chuẩn mực xã hội hiện hành. Lời khuyên của Phao-lô “hãy mặc lấy Chúa Cứu Thế Giê-xu” và “đừng nghĩ đến cách làm thỏa mãn các dục vọng của xác thịt” là một lời kêu gọi về lối sống đi ngược lại nền văn hóa thời đó, đòi hỏi một bản sắc đạo đức riêng biệt, tách rời khỏi chủ nghĩa ngoại giáo xung quanh và những thói xấu liên quan.”

Thưa Chúa, trong một thế giới đầy dẫy cám dỗ, xin nhắc nhở chúng con không nuôi dưỡng những dục vọng tội lỗi, nhưng sẽ khoác lên mình hình ảnh của Chúa Giê-xu. Theo Chúa là một quyết định mỗi ngày, vì thế chúng con phải liên tục lựa chọn phản ánh tính cách của Ngài trong hành động và thái độ của mình. Chúa ôi, tội lỗi bắt đầu từ trong suy nghĩ của chúng con, vì thế, nếu chúng con nuôi dưỡng những ham muốn tội lỗi trong tâm trí, cuối cùng chúng sẽ dẫn đến những hành động tội lỗi. Vậy nên, chúng con phải chủ động hướng đến sự thánh thiện. Chúng con không thể thụ động. Nếu chúng con không tích cực sống vì Chúa Cứu Thế, chúng con sẽ dần dần sa vào tội lỗi.

Lạy Chúa, trong thế giới ồn ào và đầy cám dỗ này, lời kêu gọi sống theo gương Chúa Giê-xu vẫn là một thách thức vượt thời gian. Sự căng thẳng giữa khát vọng tâm linh và dục vọng trần tục là một cuộc chiến mà mỗi chúng con phải đối mặt hàng ngày. Chúng con cần phải nỗ lực để điều chỉnh cuộc sống của chính mình phù hợp với những lời dạy của Chúa Giê-xu. Amen.