BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 26/05/2025

BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 26/05/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Các ông không thể nào thoát nạn nếu những người kia rời tàu” (Công vụ 27:31)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa qua ông Lu-ca trong Công vụ 27:26-38: “Đã hai tuần đau khổ, đấu tranh, sợ hãi và say sóng. Các hành khách đã LO LẮNG, không biết lúc nào con tàu sẽ bị chìm xuống. Họ không ăn gì trong hai tuần. Vì vậy, Phao-lô nài nỉ họ ăn, để có sức lực bơi vào bờ, vì mọi người sẽ không bị mất mạng.” Thưa Cha, Chúa đã HỨA rằng mọi người trên tàu sẽ sống sót. Tuy nhiên, lời hứa đó CÓ ĐIỀU KIỆN, là thủy thủ đoàn KHÔNG ĐƯỢC bỏ tàu trốn đi. Họ phải CÓ MẶT trên tàu, để GIÚP mọi người vào bờ an toàn.

Chuyện kể rằng: “Có một tín hữu bị MẮC KẸT trên nóc nhà giữa trận lũ lụt. Anh ấy cầu xin Chúa cứu giúp. Chẳng bao lâu, một người CHÈO THUYỀN đi ngang qua, và hét lên, “Nhảy xuống đi, tôi có thể cứu anh.” Anh hét lại, “Tôi đang cầu nguyện và tin rằng Chúa sẽ cứu tôi.” Sau đó, một người CHẠY THUYỀN MÁY ngang qua, và hét lên, “Nhảy xuống đi, tôi có thể cứu anh.” Anh trả lời, “Không, tôi đang cầu nguyện và tin rằng Chúa sẽ cứu tôi.” Cuối cùng, một CHIẾC TRƯC THĂNG bay ngang qua, và phi công hét xuống, “Cầm lấy sợi dây này và tôi sẽ đưa anh đến nơi an toàn.” Anh hét lại, “Không, tôi đang cầu nguyện và tin rằng Chúa sẽ cứu tôi.” Ngay sau đó, mực nước dâng cao hơn mái nhà và người tín hữu ấy đã CHẾT ĐUỐI. Khi vào thiên đàng anh ấy hỏi Chúa, tại sao KHÔNG CỨU anh khỏi trận lụt. Chúa trả lời, “Ta đã GỬI CHO CON một chiếc THUYỀN CHÈO, một chiếc THUYỀN MÁY, và một chiếc TRỰC THĂNG. Con còn mong đợi gì hơn nữa?”

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chúng ta là ĐỪNG MONG ĐỢI Chúa ban phước cho những QUYẾT ĐỊNH NGU NGỐC của mình. Đừng mong đợi Chúa CHỮA LÀNH bệnh tật, nếu bạn KHÔNG chăm sóc cơ thể mình. Đừng mong đợi Chúa CHU CẤP tài chính, nếu bạn KHÔNG tiêu tiền một cách khôn ngoan. Đừng mong đợi Chúa ban cho HÔN NHÂN HẠNH PHÚC, nếu bạn ích kỷ với người bạn đời. Và đừng mong đợi CHÚA CỨU những thân hữu, nếu bạn không cầu nguyện và chia sẻ Phúc âm cho họ. Thưa Chúa, xin giúp chúng con biết TẬN DỤNG những phương tiện mà Chúa đã cung cấp cho hạnh phúc của chúng con. Đức tin luôn bao gồm việc SỬ DỤNG các phương tiện mà Chúa đã cung cấp. Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *