BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 29/09/2025

BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 29/09/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Mê kỹ nữ, áo ôm khố rách, lấy vợ người, mất cả hồn linh” (Châm ngôn 6:26)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 6:26, “Vì người ta có thể thuê gái mại dâm bằng giá một ổ bánh, còn người đàn bà ngoại tình làm mất cả linh hồn quý giá.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, đây là lời cảnh báo về sự nguy hiểm của sự vô luân tình dục, đặc biệt là hậu quả của việc tham gia vào một mối quan hệ ngoại tình. Trong bối cảnh văn hóa của Y-sơ-ra-ên cổ đại, một người ngoại tình chẳng những bị trừng phạt bằng cái chết, mà còn bị hủy hoại danh tiếng, các mối quan hệ và hạnh phúc thuộc linh của mình.

Một NỮ tôi tớ Chúa kể chuyện: “Lần kia, tôi được mời nói chuyện về phụ nữ trong Kinh Thánh, tại một cuộc họp của nhiều hệ phái Tin lành khác nhau. Khi tôi cầu xin Chúa hướng dẫn, để chọn lựa một người nữ cho buổi nói chuyện của mình, thì cái tên duy nhất tôi được thúc giục để trình bày là Người đàn bà tội lỗi trong Châm ngôn 6:26. Lúc đó, tôi phản ứng: “Ồ, không được!’ Tôi biết rằng đó không phải là những gì quý cô muốn nghe. Trong vài tuần, tôi đã vật lộn với bài thuyết trình của mình, nhưng cuối cùng tôi phải vâng lời Đức Chúa Trời.

Đêm diễn ra cuộc họp đã đến, và bục giảng chật kín các nam Mục sư. Nhiều phụ nữ từ nhiều hội thánh cũng đã ở đó. Với bộ dạng run rẩy nhưng quyết tâm, tôi đi lên bục giảng và nói ra những lời mà Chúa đã ban cho tôi. Trong buổi tiệc thông công sau buổi nhóm, mọi người đều thân mật, nhưng băng trong phòng vẫn còn đó. Khi tôi đứng dựa vào tường suy nghĩ về thời điểm để thoát khỏi buổi tiệc thông công, một Mục sư đến bên cạnh tôi và thì thầm, “Thưa cô, tôi cảm ơn Chúa về sứ điệp đó.” Anh ấy lặp lại điều ấy nhiều lần, và tôi biết rõ anh đang cố gắng nói với tôi rằng sứ điệp đó là một lời cảnh báo cho anh ấy. Tôi thở phào nhẹ nhõm! Đột nhiên tôi nhận ra rằng Chúa đã dùng tôi gửi thông điệp cảnh báo cho một trong những mục sư của Ngài. Một mạng sống của một tôi tớ Chúa, có thể được cứu khỏi sự xấu hổ hoặc hủy diệt.”

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết cam kết sống theo sự khôn ngoan của Chúa, để tránh xa những cám dỗ tình dục có thể dẫn đến sự hủy diệt. Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *