BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 30/06/2025

BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 30/06/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc

“Đừng sợ sự kinh khiếp xảy đến thình lình” (Châm ngôn 3:25)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 3:25-26, “ĐỪNG SỢ sự kinh khiếp xảy đến thình lình, cũng ĐỪNG SỢ sự tàn hại xảy đến cho kẻ ác. Vì Đức Giê-hô-va là nơi NƯƠNG CẬY của con, Ngài sẽ GÌN GIỮ chân con khỏi cạm bẫy.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, sự KHÔN NGOAN sẽ giúp chúng con đi bộ an toàn và không vấp ngã. Khi chúng con ĐI, bước chân chúng con sẽ KHÔNG ngập ngừng. Lúc chúng con CHẠY, cũng KHÔNG HỀ vấp ngã (Châm ngôn 4:12). Khi sống KHÔN NGOAN, chúng con sẽ có cuộc sống bình an và tự tin trong mọi hoàn cảnh.

Cha ôi, xin giúp chúng con KHÔNG SỢ HÃI bất cứ điều gì, vì chúng con tin cậy nơi Chúa (Thi 112:7-8). Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Hãy xem những nỗi SỢ HÃI ĐỘT NGỘT trong thế giới bất an này: Một bác sĩ nói rằng bạn bị UNG THƯ! Người phối ngẫu nhiều năm của bạn RỜI BỎ bạn! Bạn bị SA THẢI bất ngờ! Bạn đang Ở GIỮA một ngân hàng trong một vụ cướp! ĐỨA CON của bạn đã chết trong một vụ tai nạn! Ô TÔ của bạn ngừng hoạt động và bạn không có tiền để sửa chữa! Kế hoạch HƯU TRÍ của bạn bị hủy bỏ hoàn toàn!”

Tuy nhiên, thưa Cha, những người KHÔN NGOAN kính sợ Chúa, vẫn KHÔNG SỢ HÃI. (1) Ông Na-a-man mắc bệnh phong hủi không thể chữa khỏi, nhưng ông vẫn KHÔNG SỢ HÃI để đi tìm Ê-li-sê và được chữa lành. (2) Vua Ê-xê-chia mắc một căn bệnh chết người, nhưng vua nhưng vẫn KHÔNG SỢ HÃI để cầu nguyện trong vài phút và được cho thêm 15 năm nữa. (3) Chúa Giê-xu đã đối mặt với CÁI CHẾT đau đớn trên thập tự giá nhưng vẫn tin tưởng hoàn toàn vào Cha Ngài. (4) Phao-lô và Si-la bị ĐÁNH ĐẬP tàn nhẫn và giam vào ngục, nhưng vẫn có thể ca ngợi trong ngục tối ở Phi-líp.

Thưa Chúa, xin giúp chúng con là những người KHÔN NGOAN, không nên sợ hãi bất cứ điều gì, “vì CHÚA là nguồn tin tưởng của con” (Châm ngôn 3:26). Chúa luôn ĐỨNG với người kính sợ Ngài (người khôn ngoan), nên CHẲNG AI làm gì được chúng con (Thi Thiên 118:6). Chúng con sẽ KHÔNG SỢ, những người muốn giết hại chúng con vì họ chỉ có thể giết thể xác, mà KHÔNG giết được linh hồn. Chúng con CHỈ SỢ Thượng Đế, vì Ngài có quyền HỦY DIỆT cả thể xác và linh hồn trong hỏa ngục” (Ma-thi-ơ 10:28-31). Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *