BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 02/04/2026

BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 02/04/2026

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Ta ban cho các con một điều răn mới, ấy là các con phải yêu thương nhau…” (Giăng 13:34)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, hôm nay là Thứ Năm Tuần Thánh (Thứ Năm Tuần Lễ Thương Khó), chúng con sẽ suy niệm về những sự kiện đặc biệt trong ngày quan trọng này.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Thứ Năm Tuần Thánh là ngày Chúa Giê-xu cử hành Lễ Vượt Qua với các môn đệ của Ngài. Đó cũng là ngày Chúa bị phản bội và bị bắt ở vườn Ghết-sê-ma-nê. Có hai sự kiện quan trọng vào ngày Thứ Năm Tuần Thánh: (1) Chúa Giê-xu thiết lập Tiệc Thánh (Lu-ca 22:19-20). Đây là một trong những nghi lễ quan trọng của Giáo hội. Nhiều tín đồ sau này đã cử hành lễ Tiệc Thánh vào Thứ Năm Tuần Thánh để tưởng nhớ Bữa Tiệc Thánh của Chúa với các môn đồ Ngài. (2) Chúa Giê-xu rửa chân các môn đồ. Hành động khiêm nhường và phục vụ của Ngài đã nêu gương yêu thương và phục vụ lẫn nhau trong sự khiêm nhường (Giăng 13:3-17). Ngày nay, một số tín đồ cử hành lễ rửa chân vào Thứ Năm Tuần Thánh để noi theo gương Chúa Giê-xu rửa chân các môn đồ Ngài.”

Ngoài ra, Thứ Năm Tuần Thánh cũng được gọi là “Thứ Năm của Điều Răn” (Maundy Thursday). Trước khi bị bắt, Chúa Giê-xu nói với các môn đệ: “Ta ban cho các con một điều răn mới, ấy là các con phải yêu thương nhau. Như Ta đã yêu thương các con thể nào thì các con cũng hãy yêu thương nhau thể ấy. Nếu các con yêu thương nhau, thì bởi đó, mọi người sẽ nhận biết các con là môn đồ Ta” (Giăng 13:34-35).

Thưa Chúa, xin nhắc nhở rằng nếu chúng con là môn đồ Ngài, thì chúng con phải yêu thương người khác. Đừng để chúng con tự nhận mình là môn đồ của Chúa, nhưng cuộc sống lại không được đánh dấu bằng tình yêu thương. Và tình yêu chúng con phải vượt lên trên cảm xúc để thể hiện bằng hành động: Chúng con phải phục vụ người khác, tha thứ người khác, và đặt người khác lên trước bản thân. Chúa cũng nói: “Nếu các con yêu thương nhau, thì bởi đó, mọi người sẽ nhận biết các con là môn đồ Ta.” Chúa không nói thế gian sẽ nhận biết chúng con qua các công trình kiến trúc, thần học hay truyền thống của Hội thánh, nhưng chúng con sẽ được nhận biết là môn đồ Chúa bởi tình yêu thương (Giăng 13:35). Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết yêu thương nhau, để mọi người sẽ nhận biết chúng con là môn đồ Ngài. Amen.