BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 08/05/2025

BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 08/05/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Nếu kẻ chết chẳng sống lại, thì hãy ăn, hãy uống, vì ngày mai chúng ta sẽ chết!” (I Cô-rinh-tô 15:32)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa trong Công vụ 24:10-21, “Thống đốc ra dấu bảo Phao-lô khai, ông liền nói: Tôi BÁC BỎ những lời buộc tội này vì hành vi của tôi ở Giê-ru-sa-lem là hòa bình. Tôi CHẲNG TẬP HỌP đám đông hay làm náo loạn gì cả. Tôi THỜ PHƯỢNG Thượng Đế của tổ tiên dân tộc tôi, theo Đạo mà họ gọi là đảng Na-xa-rét. Tôi TIN TẤT CẢ những điều ghi chép trong Thánh kinh. Tôi TIN Thượng Đế sẽ khiến người công chính và người gian ác sống lại. Tôi BỊ XÉT XỬ vì sự sống lại của người chết.” Thưa Cha, sự liêm chính của Phao-lô giúp ông trả lời một cách bình tĩnh và thẳng thắn trước những lời buộc tội chống lại ông. Phao-lô chỉ đơn giản NÓI SỰ THẬT, bác bỏ từng cáo buộc theo thứ tự.

Cha ôi, ông Phao-lô quyết tâm SỐNG LIÊM CHÍNH là vì ông tin Thượng Đế sẽ khiến người công chính cùng người gian ác sống lại, và mọi người sẽ đối mặt với sự PHÁN XÉT sắp tới (24:15-16). Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Nếu KHÔNG có Thiên Chúa, KHÔNG có sự phục sinh, và KHÔNG có sự phán xét trong tương lai, thì bạn là một kẻ NGU NGỐC, khi sống như một Cơ Đốc nhân. Nhưng nếu Thượng Đế sẽ khiến người công chính cùng người gian ác sống lại và CHỊU PHÁN XÉT, thì chúng ta phải sáng suốt và từ bỏ tội lỗi (I Cô-rinh-tô 15:19, 32, 34).

Thưa Chúa, xin giúp chúng con biết sống liêm chính bằng cách NÓI SỰ THẬT trong mọi tình huống. Chuyện kể rằng: “Một cậu bé đã đứng trên bục nhân chứng trong một vụ kiện quan trọng. Luật sư công tố đã THẨM VẤN chéo cậu bé và sau đó đưa ra một đòn giáng mạnh vào LỜI KHAI của cậu bé. “Cha cậu đã chỉ bảo cậu CÁCH ĐỂ LÀM CHỨNG trước tòa án, phải không?” Cậu bé nhanh chóng trả lời: “Vâng!” Lúc ấy, vị luật sư nói to tiếng một cách đắc thắng: “Bây giờ, cậu chỉ cần cho chúng tôi biết, cha cậu đã BẢO CẬU phải làm chứng như thế nào.” Cậu bé khiêm tốn nói: “Ồ, cha nói với tôi rằng, các luật sư sẽ cố gắng LÀM RỐI tôi trong LỜI KHAI của tôi, nhưng nếu tôi cẩn thận NÓI SỰ THẬT, thì tôi có thể lặp lại LỜI CHỨNG GIỐNG NHAU mỗi lần được hỏi!” Chúa ôi, chúng con là người tin Chúa phải NÓI SỰ THẬT. Chúng con phải CHỪA BỎ tính nói dối trong mọi tình huống. Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *