BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 10/07/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Hỡi các con, hãy nghe lời giáo huấn của người cha” (Châm ngôn 4:1)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 4:1, “Hỡi các con, hãy NGHE lời khuyên dạy của người cha, hãy CHÚ Ý để học biết sự thông sáng.” Thưa Cha, (1) chúng con là những người làm CON, phải chú ý lắng nghe điều CHA mình dạy dỗ. (2) Chúng con là những người CHA, phải đưa ra sự chỉ dẫn khôn ngoan mình cho CON CÁI mình. Cha ôi, (1) chúng con là những NGƯỜI LÀM CON, phải chú ý lắng nghe điều cha mình dạy dỗ. Chúng con sẽ là người dại dột, nếu KHINH THƯỜNG sự dạy dỗ của cha mình. Chúng con là những đứa con con ngu dại, nếu CÃI LỜI cha mình (Châm ngôn 15:5). Nếu NGƯỜI CON đủ lớn để hiểu biết điều gì đó, thì NGƯỜI CHA lại càng khôn ngoan và HIỂU BIẾT HƠN người con nhiều lắm. Vậy, Chúa ôi, chúng con phải NGỒI dưới chân cha mình, để háo hức HỌC HỎI. Đây là một hình ảnh đẹp, biểu thị sự khiêm tốn và sẵn sàng chú ý LẮNG NGHE điều cha mình dạy dỗ. Chúng con sẽ KHÔNG xem thường sự khôn ngoan và lời khuyên dạy của người cha (Châm ngôn 1:7).
Thưa Chúa, (2) chúng con là những NGƯỜI LÀM CHA, phải đưa ra sự chỉ dẫn khôn ngoan mình cho con cái mình. Chúng con phải HUẤN LUYỆN con cái mình trong sự kính sợ Chúa. Chúng con phải “DẠY cho trẻ thơ con đường nó phải theo, để khi trở về già, nó cũng KHÔNG lìa khỏi đó” (Châm 22:6). Chúng con phải “SỬA TRỊ và trừng phạt giúp trẻ con khôn ngoan” (29:15). Chúng con là những người làm cha, phải kêu gọi: “Các con ơi, HÃY ĐẾN nghe cha, cha sẽ DẠY các con sự kính sợ Chúa Hằng Hữu” (Thi Thiên 34:11).
Cha ôi, xin nhắc rằng, “CON CÁI là món quà và cơ nghiệp Chúa ban (Thi thiên 127:3). Trẻ con nào cũng dại dột, CẦN được dạy dỗ để chúng trở nên khôn ngoan (Châm ngôn 22:15). Trẻ con nào cũng dại dột, CẦN được hướng dẫn, để “giữ chúng khỏi đàn bà tội lỗi và khỏi lưỡi dụ dỗ của dâm phụ” (Châm 1:8; 6:20-23). Chúa ôi, xin giúp chúng con biết CAM KẾT trở thành những người biết lắng nghe và chú ý đến tất cả những chỉ dẫn của người cha. Cho chúng con biết CAM KẾT, sẽ luôn luôn làm những điều VỪA LÒNG cha. Chúng con sẽ luôn luôn làm VUI LÒNG cha. Và chúng con sẽ luôn luôn làm cho cha ĐẸP LÒNG (Giăng 8:29). Amen.