BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 11/09/2025

BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 11/09/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Ngủ một chút, chợp mắt một chút… thì sự nghèo khổ sẽ đến với ngươi” (Châm ngôn 6:10-11)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 6:10-11, “Ngủ một chút, chợp mắt một chút, khoanh tay nằm nghỉ một chút, thì sự nghèo khổ sẽ đến với ngươi như kẻ trộm cắp, cảnh túng thiếu sẽ tấn công ngươi như kẻ cướp có vũ trang.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, hình ảnh của một người dại dột lười biếng trên giường. Mặt trời lên đỉnh trên đường chân trời; đồng hồ cho thấy đã đến lúc thức dậy. Đêm đã kết thúc, và có việc phải làm. Anh ấy ngủ lâu hơn một chút vì yêu chiếc giường ấm áp của mình. Anh ấy khoanh tay và âu yếm trong cái kén thoải mái của mình. Anh ấy là một kẻ dại dột lười biếng. Sự nghèo khó sẽ sớm đến và sẽ hủy hoại anh ấy (Châm ngôn 6:11; 23:21).

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Biểu tượng của hành động “khoanh tay ngủ” là một phép ẩn dụ cho việc bỏ bê trách nhiệm và nghĩa vụ của một người. Nó truyền tải cảm giác cam chịu và thụ động, cho thấy sự thiếu sáng kiến và động lực để giải quyết các nhu cầu cấp bách của cuộc sống. Hình ảnh này có thể được áp dụng cho các khía cạnh khác nhau của cuộc sống, cho dù đó là trong lĩnh vực công việc, các mối quan hệ hay phát triển cá nhân.

Chúa ôi, xin nhắc nhở rằng, chúng con phải siêng năng trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống như: công việc, các mối quan hệ, và đặc biệt là sự phát triển tâm linh. Cũng giống như sự lười biếng về thể xác có thể dẫn đến nghèo đói, sự lười biếng thuộc linh có thể dẫn đến sự thiếu phát triển trong mối quan hệ của chúng con với Đức Chúa Trời. Chúng con sẽ bỏ bê các kỷ luật tâm linh như cầu nguyện hoặc nghiên cứu Kinh Thánh. Sự lười biếng sẽ dẫn đến sự nghèo nàn tâm linh cũng như sự nghèo đói về tài chính. Nếu chúng con lười biếng về bổn phận thuộc linh, thì sự nghèo nàn về sự khôn ngoan và mối quan hệ của chúng con với Đức Chúa Trời sẽ sớm bị phơi bày.

Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán: “Hỡi người đang ngủ, hãy thức dậy, hãy vùng dậy từ giữa những người chết, thì Chúa Cứu Thế sẽ chiếu sáng ngươi…” (Ê-phê-sô 5:13-15). Lạy Chúa, chúng con đang “ngủ một chút, chợp mắt một chút, khoanh tay nằm nghỉ một chút…” Xin mở mắt chúng con. Đánh thức chúng con! Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *