BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 11/12/2025

Câu gốc

“Đang khi hai người ở nơi đó thì ngày sinh nở của Ma-ri đã đến” (Lu-ca 2:6)

Lạy Cha ở trên trời, hôm nay, chúng con nghe kể chuyện về sự ra đời của Chúa Giê-xu trong Lu-ca 2:6, “Đang khi hai người ở nơi đó thì ngày sinh nở của Ma-ri đã đến.” Thưa Cha, chúng con nhận thấy, sự vào đời của Chúa Giê-xu không phải là một sự kiện ngẫu nhiên mà diễn ra chính xác vào thời điểm Chúa đã định, như đã được nói đến trong Ga-la-ti 4:4, “… khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời sai Con Ngài đến, do một người nữ sinh ra…”

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Tình yêu của Chúa được thể hiện qua việc Ngài cẩn thận hoạch định và thực hiện những lời hứa. Sự ra đời của Chúa Giê-xu không phải là một quyết định vào phút chót, mà là một phần trong kế hoạch của Chúa ngay từ ban đầu. Tình yêu của Ngài dành cho nhân loại được thể hiện qua hành động sai một Đấng Cứu Thế đến, để giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Điều này dạy chúng ta hãy tin cậy vào thời điểm của Chúa, ngay cả khi kế hoạch của chúng ta bị gián đoạn hoặc khi chúng ta gặp phải sự chậm trễ và khó khăn. Cũng như “khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời sai Con Ngài đến, do một người nữ sinh ra,” thì mục đích của Chúa cho cuộc sống chúng ta cũng sẽ được thành tựu theo đúng thời điểm hoàn hảo của Ngài. Chúng ta được kêu gọi vun trồng sự kiên nhẫn, chờ đợi trong hy vọng, và nhận ra bàn tay của Đức Chúa Trời đang hành động ngay cả trong những khoảnh khắc bình thường hay đầy thử thách.”

Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con rằng, cũng như Chúa Giê-xu được sinh ra vào đúng thời điểm, thì kế hoạch của Chúa dành cho cuộc đời chúng con cũng diễn ra theo đúng lịch trình hoàn hảo của Ngài. Lẽ thật này mang đến sự an ủi và khích lệ to lớn, đảm bảo với chúng con rằng kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời mình, mặc dù thường diễn ra trong những hoàn cảnh bất ngờ, nhưng cũng chính xác và có mục đích như nhau. Hơn nữa, sự giáng sinh của Chúa Cứu Thế không diễn ra trong những hoàn cảnh hoành tráng mà trong một bối cảnh giản dị và khiêm nhường. Cũng vậy, Chúa có thể hành động qua những khoảnh khắc bình thường của cuộc sống chúng con, để hoàn thành những mục đích phi thường của Ngài vào thời điểm hoàn hảo của Ngài. Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *