BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 12/03/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi xem những lợi lộc mình có như là lỗ” (Phi-líp 3:7)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, hôm nay chúng con NGHE Chúa phán trong Phi-líp 3:7, “Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi xem những lợi lộc mình có như là lỗ.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, không một nỗ lực tôn giáo nào, thành công cá nhân nào, hay thành tựu thế gian nào có thể sánh được với việc biết Chúa Giê-xu.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Trước khi tin nhận Chúa, Phao-lô coi di sản Do Thái, sự giáo dục tôn giáo và lòng nhiệt thành tuân giữ Luật Môi-se là những “thành tựu” hay lợi thế lớn nhất của mình. Những điều này bao gồm việc chịu phép cắt bì vào ngày thứ tám, thuộc chi phái Bên-gia-min, là người Hê-bơ-rơ chính gốc, thuộc phe Pha-ri-si. Đó là những điều mang lại cho Phao-lô địa vị, danh tính và sự công chính trước mặt Đức Chúa Trời và con người (Phi-líp 3:4-6). Tuy nhiên, Phao-lô nhận ra rằng khi dựa vào những điều này để được xưng công chính, sẽ gây cản trở cho sự cứu rỗi và mối quan hệ với Chúa Cứu Thế. Chúng bây giờ trở thành “vô nghĩa” không phải vì chúng là xấu xa, mà vì chúng kém xa giá trị vượt trội của Chúa Cứu Thế và sự công chính đến từ đức tin nơi Ngài. Sự đánh giá lại của Phao-lô là để đặt Chúa Cứu Thế lên trên hết, chứ không phải để hạ thấp mục đích ban đầu của Luật pháp.”
Thưa Chúa, xin giúp chúng con biết xem xét lại những gì chúng con coi là “lợi ích” trong cuộc sống. Cho dù đó là thành công trong sự nghiệp, của cải vật chất, địa vị xã hội, thành tựu cá nhân, hay thậm chí là sự tốt lành về mặt đạo đức của chính mình, thì chúng con phải sẵn sàng coi đó là “sự lỗ” vì lợi ích của Chúa Cứu Thế. Chúng con phải ưu tiên đặt Chúa Cứu Thế lên trên hết mọi sự, nhận ra rằng lợi ích và sự công chính chỉ có thể tìm thấy nơi Ngài, và sẵn sàng từ bỏ bất cứ điều gì cạnh tranh với vị trí xứng đáng của Ngài. Chúng con phải điều chỉnh các giá trị của mình cho phù hợp với những giá trị của Đức Chúa Trời, biết rằng Chúa Cứu Thế là kho báu tối thượng của chúng con (Ma-thi-ơ 13:44).
Lạy Chúa, xin nhắc nhở chúng con rằng không gì có thể sánh được với việc biết Chúa Giê-xu. Không một nỗ lực tôn giáo nào, thành công cá nhân nào, hay thành tựu thế gian nào có thể thay thế đức tin nơi Chúa Cứu Thế. Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 15/03/2026
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 14/03/2026
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 13/03/2026
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 12/03/2026