BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 14/08/2025

BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 14/08/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Nhưng cuối cùng, nó đắng như ngải cứu, sắc như gươm hai lưỡi” (Châm ngôn 5:4)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 5:4, “Nhưng cuối cùng, nó ĐẮNG như ngải cứu, SẮC như gươm hai lưỡi.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, HẬU QUẢ của việc ngoại tình là “ĐẮNG như ngải cứu, SẮC như gươm hai lưỡi.” Hình ảnh “thanh GƯƠM hai lưỡi” và “NGẢI cứu,” tượng trưng cho THIỆT HẠI nghiêm trọng và lâu dài do tội lỗi tình dục mang lại.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “QUAN HỆ TÌNH DỤC bình thường, ngay cả với một người phụ nữ tốt bụng, yêu thương, lộng lẫy và khiêu dâm, vẫn CAY ĐẮNG và đau đớn. Còn QUAN HỆ TÌNH DỤC với một người phụ nữ mà bạn CHƯA kết hôn và KHÔNG có quyền ở cùng, có thể là một niềm vui lớn ở một số khía cạnh. Nhưng niềm vui ấy rất NGẮN NGỦI, và sau đó bạn khám phá ra những HẬU QUẢ khủng khiếp của một tội lỗi ghê tởm như vậy. Những lời nói và nụ hôn NGỌT NGÀO của cô ấy trở nên CAY ĐẮNG như ngải cứu, và sự tâng bốc cũng như làm tình mượt mà, của cô ấy, sẽ CẮT SÂU như một thanh kiếm hai lưỡi.”

Chúa ôi, vào thời của Sa-lô-môn, một số phụ nữ CÓ KHẢ NĂNG thu hút và quyến rũ đàn ông, bằng vị ngọt của MẬT ONG và sự dễ chịu của DẦU ÔLIU. Những phụ nữ này đã sử dụng khả năng đó, vì LỢI ÍCH của riêng mình. Họ có thể đạt được một cái gì đó KHÍCH DỤC, một cái gì đó VẬT CHẤT, một cái gì đó LÃNG MẠN, một cái gì đó KHOÁI CẢM, hoặc những LỢI ÍCH tiềm năng khác. Những người phụ nữ này là một MỐI NGUY HIỂM, cần được cảnh báo. Ngày nay, văn hóa của thời đại chúng con cũng tràn ngập hình ảnh của những người phụ nữ quyến rũ và khiêu dâm ấy. Những người phụ nữ này là một MỐI NGUY HIỂM, cần được cảnh báo.

Lạy Chúa, xin nhắc nhở rằng, bất cứ ai RƠI VÀO cám dỗ ngoại tình, cuối cùng sẽ trải qua NỖI ĐAU dữ dội của tội lỗi. Vì thế, chúng con phải “TRÁNH XA những dục vọng của tuổi trẻ” (II Ti-mô-thê 2:22). Chúng con KHÔNG nhìn đàn bà với con mắt thèm muốn (Ma-thi-ơ 5:28, 29). Chúng con phải “TẬP TRUNG tâm trí vào các việc thiên thượng” (Cô-lô-se 3:1-2). Chúng con phải “NGHIỀN NGẪM những điều chân thật, cao thượng, trong sạch… và TẬP TRUNG tâm trí vào những điều làm cho chúng con nức lòng ca tụng Chúa” (Phi-líp 4:8). Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *