BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 15/05/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Tôi phải ra tòa chỉ vì hy vọng Thượng Đế sẽ thực hiện lời hứa với tổ tiên” (Công vụ 26:6)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa trong Công vụ 26:3-8, “… Kính xin bệ hạ KIÊN NHẪN nghe tôi trình bày. “Người Do-thái ĐỀU BIẾT nếp sống tôi từ thuở nhỏ… Họ KHÔNG THỂ chối cãi vì đã biết rõ từ đầu tôi theo phái Pha-ri-si là phái nghiêm khắc nhất trong tôn giáo chúng tôi. Hiện nay tôi phải RA TÒA chỉ vì hy vọng Thượng Đế sẽ thực hiện lời hứa với tổ tiên… Chính vì HY VỌNG đó mà tôi bị người Do-thái tố cáo. Tin người CHẾT SỐNG LẠI phải chăng là một trọng tội? Tại sao quý ngài cho rằng ‘Thượng Đế PHỤC SINH người chết’ là việc không thể nào tin được?”
Thưa Cha, ông Phao-lô bày tỏ rằng, chính vì niềm HY VỌNG NƠI LỜI HỨA của Đức Chúa Trời với tổ tiên mình mà hôm nay ông phải bị XÉT XỬ. Niềm hy vọng mà Phao-lô hy vọng và đang bị xét xử, là một LỜI HỨA của Chúa trong Kinh Thánh. Đó là LỜI HỨA về sự sống vĩnh phúc. Và một trong những khía cạnh của NIỀM HY VỌNG về sự sống vĩnh phúc, chính là sự PHỤC SINH NGƯỜI CHẾT. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Vua Ạc-ríp-ba dường như nghiêng về CÁCH GIẢI THÍCH Kinh thánh tự do của phái Sa-đu-sê. Trường phái này CHỐI BỎ hầu hết những điều thuộc linh và vĩnh cửu. Họ CHỐI BỎ các thiên sứ và KHÔNG TIN có sự sống lại từ cõi chết. Đối với người Sa-đu-sê và vua Ạc-ríp-ba, CUỘC SỐNG là tận hưởng 70 hoặc 80 năm trên trái đất. Khi họ CHẾT thì mọi sự kết thúc.”
Thưa Chúa, lối sống của người Sa-đu-sê là CÁCH SỐNG của hầu hết mọi người trên thế giới ngày nay. Họ sống mà KHÔNG CÓ BẤT KỲ HY VỌNG NÀO. Khi họ chết thì phải chịu SỐ PHẬN ĐỜI ĐỜI trong Hồ lửa. Nhưng bây giờ trong Chúa Cứu Thế mọi tội nhân, đều được đến với Đức Chúa Trời để có NIỀM HY VỌNG về sự sống vĩnh phúc. Chúa ôi, đó là HY VỌNG CHẮC CHẮN của người tin Chúa. Đó là TẤT CẢ những gì, sự cứu rỗi hướng đến. Sự cứu rỗi của chúng con là NIỀM HY VỌNG về sự sống vĩnh phúc. Sứ đồ Giăng xác nhận: “Ta đã viết những điều nầy cho các con, hầu cho các con BIẾT mình có sự sống đời đời, là kẻ nào TIN đến danh Con Đức Chúa Trời” (I Giăng 5:13). Cảm tạ Cha, nhờ tin Con Thượng Đế, mà chúng con BIẾT CHẮC mình có được sự sống vĩnh phúc. Amen.