BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 16/10/2025

BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 16/10/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Gã đi ngang qua đường gần góc nhà dâm phụ; rồi tiến về hướng nhà người đàn bà ấy” (Châm ngôn 7:8)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 7:8, “Gã đi ngang qua đường gần góc nhà dâm phụ; rồi tiến về hướng nhà người đàn bà ấy.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, Sa-lô-môn lặp lại lời cảnh báo khủng khiếp về sự nguy hiểm của việc ngoại tình. Ông kể chuyện về một chàng trai trẻ ngu ngốc bị quyến rũ bởi một người phụ nữ lăng nhăng. Kết quả của tội lỗi liều lĩnh này là đau khổ và chết chóc, cho cả nam lẫn nữ.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Ở Y-sơ-ra-ên cổ đại, đường phố và góc đường của một thành phố thường là nơi xảy ra các hoạt động vô đạo đức, đặc biệt là sau khi trời tối. Một người đi đến một nơi như vậy là không khôn ngoan, đặc biệt là đối với một chàng trai trẻ có thể dễ dàng bị cám dỗ. Ý tưởng đi ‘gần góc nhà của cô ấy’ ngụ ý rằng chàng trai trẻ biết chính xác nơi anh ta đang đi. Câu chuyện này là một ẩn dụ để làm nổi bật sự nguy hiểm của việc đầu hàng trước cám dỗ và cố tình đi vào nơi nguy hiểm.”

Thưa Chúa, xin giúp chúng con biết tránh xa bất cứ điều gì có thể cám dỗ chúng con phạm tội tình dục. Cho chúng con biết kiểm tra những gì chúng con xem như: truyền hình, phim ảnh, trò chơi, mạng xã hội. Những gì chúng con đưa vào tâm trí như: sách báo, tạp chí, phương tiện truyền thông xã hội. Cũng đừng để chúng con trở thành một kẻ ngu ngốc như ông Lót mà dựng lều trại về phía Sô-đôm (Sáng 13:12). Xin nhắc nhở chúng con, nếu đã sống quá gần nơi gian ác, thì hãy di chuyển càng sớm càng tốt! Sống gần nơi gian ác sẽ hủy hoại tâm hồn và gia đình của chúng con. Tội lỗi tình dục có thể tránh được, nếu chúng con biết cắt đứt các nguồn cám dỗ và tránh nó càng xa càng tốt.

Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán: “Đừng bước vào đường kẻ ác, chớ đi theo lối kẻ gian tà. Hãy tránh xa đường ấy, đừng đi ngang qua nó; hãy quay lưng, cứ thẳng bước mà đi” (Châm 4:14-15). Lạy Chúa, Ngài nhìn thấy hết mọi hành vi của chúng con. “Xin đừng để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi điều ác” (Mat 6:13). Cho chúng con biết khôn ngoan ghi tạc lời Chúa trong lòng, để chúng con không phạm tội cùng Chúa (Thi 119:11). Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *