BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 18/09/2025

BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 18/09/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Có sáu điều Đức Giê-hô-va ghét… lưỡi dối trá ” (Châm ngôn 6:16-17)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa TIẾP TỤC, trong Châm ngôn 6:16-17, “Có sáu điều Đức Giê-hô-va ghét và bảy điều Ngài ghê tởm: … LƯỠI DỐI TRÁ.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, Chúa ghét cái lưỡi dối trá. Ngài yêu lẽ thật, và Ngài ghét mọi sự lừa dối. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Đây là tội lỗi mà Đức Chúa Trời ghét đến nỗi Ngài đề cập đến nó hai lần! Một cái lưỡi dối trá; một nhân chứng giả dối. Đức Chúa Trời ghét, khi chúng ta xuyên tạc sự thật trong cộng đồng và trong hội thánh.

Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con rằng, một hội thánh chỉ có thể được Chúa ban phước khi những kẻ nói dối bị vạch trần và loại bỏ. A-na-nia và Sa-phi-ra là thành viên trong hội thánh ở Giê-ru-sa-lem. A-na-nia đồng ý với vợ đem bán tài sản và dâng một số tiền lớn cho Chúa thông qua các sứ đồ. Nhưng họ đã nói dối trong việc giữ lại một số tiền cho mình. Đức Chúa Trời đã làm gì về sự nói dối này? Ngài đã giết cả hai vợ chồng trong hội thánh (Công vụ 5:1-11).

Chúa ôi, xin nhắc nhở chúng con rằng: Một gia đình chỉ có thể được Chúa ban phước khi những kẻ nói dối bị loại bỏ. Ông Đa-vít kể chuyện: “Con muốn sống một cuộc đời thánh khiết, nhất là trong SINH HOẠT GIA ĐÌNH, mắt con sẽ không nhìn điều dữ, lòng con ghê tởm sự gian tà, không dính dấp vào điều ác… Con không dung nạp người phản trắc trong nhà, cũng không thứ tha miệng môi dối gạt… “ (Thi thiên 101:1-8).

Lần kia, Đa-vít đã hỏi mọi người: “Ai là người ham thích sự sống, và ước mong hưởng chuỗi ngày phước lành? Ông tự trả lời: “Hãy giữ lưỡi mình khỏi điều ác, và môi mình khỏi lời xảo quyệt” (Thi thiên 34:12-13). Sau đó, Phi-e-rơ trích dẫn nó: “Ai muốn vui hưởng cuộc đời và sống hạnh phúc, thì… không nên nói lời cay độc, không nên nói dối” (I Phi-e-rơ 3:10). Cha ôi, xin giúp chúng con biết chọn lựa để làm cho sự trung thực và liêm chính đầy dẫy trong gia đình và tại nhà thờ. Chúa sẽ ban phước cho gia đình và hội thánh chúng con một cách ân cần và rộng lượng.

Lạy Chúa, xin tiếp tục nhắc nhở rằng: “Môi dối trá là điều ghê tởm đối với Chúa, còn người hành động chân thật làm VUI LÒNG Ngài” (Châm 12:22). Chúng con sẽ là NIỀM VUI cho Đức Chúa Trời ngày hôm nay. Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *