BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 18/12/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc
“Thiên sứ tiếp: Hỡi Ma-ri, đừng sợ vì cô đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời…” (Lu-ca 1:30-31)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, hôm nay, chúng con nghe kể chuyện về sự ra đời của Chúa Giê-xu trong Lu-ca 1:30-31, “Thiên sứ tiếp: Hỡi Ma-ri, đừng sợ vì cô đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Nầy, cô sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là JÊSUS.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, thiên sứ loan báo cho trinh nữ Ma-ri là cô sẽ hạ sinh Chúa Giê-xu nhờ quyền năng của Thánh Linh. Cô Ma-ri bối rối và sợ hãi trước lời của thiên sứ, nhưng thiên sứ đã trấn an cô “đừng sợ,” vì đối với Chúa không có gì là không thể.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Lời chào “đừng sợ” tiết lộ một chân lý quan trọng về cách Chúa hành động. Khi Chúa kêu gọi ai đó thực hiện một nhiệm vụ, điều đó có thể khiến cho họ cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Nhưng ân phúc của Chúa sẽ ban cho người đó sức mạnh để hoàn thành lời kêu gọi. Điều này đúng với cô Ma-ri và cũng đúng với tất cả những người tin Chúa xưa nay. Khi Chúa kêu gọi chúng ta làm điều gì đó, Ngài ban cho chúng ta sự trấn an cần thiết để thực hiện điều ấy. Lời chào “đừng sợ” này cũng cho thấy cách thức Chúa hành động thông qua những người bình thường. Cô Ma-ri là người không có địa vị cao và không có ảnh hưởng lớn, nhưng Chúa đã chọn cô làm mẹ phần xác của Đấng Cứu Thế. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng Chúa coi trọng sự khiêm nhường và đức tin hơn là những phẩm chất thế gian.”
Thưa Chúa, trong cuộc sống, chúng con thường phải đối mặt với những điều không thể. Có những điều xảy đến làm cho chúng con sợ hãi và run rẩy. Trong mùa Giáng sinh này, Chúa bảo chúng con ‘đừng sợ’ những điều không thể. Chúa ôi, giúp chúng con ‘đừng sợ’ khi đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là nuôi dạy một đứa trẻ nổi loạn, vì không có việc chi mà Chúa chẳng làm được. Cho chúng con ‘đừng sợ’ khi đối mặt với một chặng đường dài điều trị bệnh, vì không có việc chi mà Chúa chẳng làm được. Giúp chúng con ‘đừng sợ’ khi đối mặt với khó khăn về tài chính, vì không có việc chi mà Chúa chẳng làm được. Cho chúng con ‘đừng sợ’ khi đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là thực hiện tầm nhìn lớn cho hội thánh trong năm mới, vì không có việc chi mà Chúa chẳng làm được. Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 15/01/2026
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 14/01/2026
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 13/01/2026
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 12/01/2026