BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 19/02/2026

BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 19/02/2026

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Tôi cầu nguyện cho anh được thịnh vượng mọi mặt, được khỏe mạnh phần xác, cũng như được thịnh vượng về phần hồn” (III Giăng 1:2)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, sáng MÙNG BA TẾT, chúng con tiếp tục suy niệm lời chúc: “Tôi cầu nguyện cho anh được thịnh vượng mọi mặt, được khỏe mạnh phần xác, cũng như được thịnh vượng về phần hồn” (III Giăng 1:2). Thưa Cha, chúng con nhận ra, phúc âm thịnh vượng (prosperity gospel) luôn dựa vào câu Kinh Thánh này dạy rằng “Chúa muốn người tin Chúa được thịnh vượng, và sẽ thật ngu ngốc nếu bạn không nắm lấy cơ hội này.”

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Phúc âm thịnh vượng dạy rằng Chúa muốn tất cả chúng ta được khỏe mạnh, giàu có, không đau khổ và thịnh vượng trong mọi việc mình làm. Nghe có vẻ tuyệt vời phải không? Mọi người thích nghe những thông điệp kiểu này. Có gì sai với thông điệp rằng Chúa muốn tất cả tín đồ được khỏe mạnh, giàu có, không đau đớn và thịnh vượng trong mọi việc chúng ta làm? Chỉ có một vấn đề với điều này. Nó KHÔNG ĐÚNG sự thật. Sự thật có quan trọng không? Có, nó rất quan trọng, đặc biệt là khi chúng ta đang nói về Thiên Chúa và Kinh Thánh.”

Thưa Chúa, xin giúp chúng con nhìn thấy được sự sai lầm của phúc âm thịnh vượng. Cho chúng con luôn cảnh giác với giáo lý SAI LẠC này. Lạy Cha, xin nhắc chúng con rằng, phúc âm thịnh vượng bị coi là sai lầm vì xuyên tạc thông điệp Kinh Thánh, biến đức tin thành giao dịch thương mại nhằm mưu cầu của cải, sức khỏe thay vì sự cứu rỗi linh hồn. Phúc âm này đặt con người và nhu cầu vật chất của họ làm trung tâm, thay vì tôn vinh Chúa và ý muốn của Ngài.

Phúc âm thịnh vượng sai lầm khi hạ thấp Chúa Giê-xu thành “người hầu” phục vụ nhu cầu con người, bỏ qua ý nghĩa của thập tự giá, sự đau khổ và ân phúc. Kinh Thánh dạy rằng sự chịu khổ có thể là một phần trong kế hoạch rèn luyện của Chúa, nhưng phúc âm thịnh vượng lại coi đó là dấu hiệu của sự thất bại hoặc thiếu ơn phước. Chúa Giê-xu không phải là người giàu có. Trong suốt ba năm rưỡi thi hành chức vụ, Chúa đã đi khắp đất thánh mà không hề có một ngôi nhà nào để trở về (Lu-ca 9:58). Ngài không có nhà cửa và luôn được người khác chu cấp ở mức tối thiểu. Chúng con có thể dễ dàng gọi đây là “sự nghèo khó.” Chúa ôi, chúng con “nói mình ở trong Ngài cũng phải sống như chính Ngài đã sống” (I Giăng 2:6). Amen.