BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 22/05/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Tôi đã được Đức Chúa Trời phù hộ cho đến ngày nay” (Công vụ 26:22)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa trong Công vụ 26: 19-23, “Muôn tâu, vì thế tôi vâng phục khải tượng từ trời. Tôi truyền giảng tại Đa-mách, Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, và khắp các nước ngoài, KÊU GỌI mọi người phải ăn năn quay về Thượng Đế và ĂN Ở xứng đáng để chứng tỏ lòng ăn năn. Vì thế, người Do-thái đã BẮT tôi trong Đền thờ và định GIẾT tôi. Nhưng nhờ Thượng Đế PHÙ HỘ, tôi còn sống đến ngày nay để LÀM CHỨNG cho mọi người… về ánh sáng cứu rỗi cho… tất cả các dân tộc.” Thưa Cha, ông Phao-lô đứng trước vua Ạc-ríp-ba tuyên bố : “Tôi đã được Đức Chúa Trời PHÙ HỘ cho đến ngày nay…” (c. 22).
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Ngày nay người tin Chúa cần ĐỂ Ý điều Phao-lô nhấn mạnh. Chúng ta có xu hướng TẬP TRUNG vào sự thật rằng: chúng ta đã được CHỮA LÀNH khỏi căn bệnh này, hoặc chúng ta đã được GIẢI CỨU khỏi nan đề kia. Tuy nhiên, những gì PHAO-LÔ đã làm, là tập trung sự chú ý vào ĐẤNG GIẢI CỨU, chứ KHÔNG phải sự giải cứu. Lời cầu nguyện của chúng ta KHÔNG phải là sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, nhưng là VINH QUANG của Ngài. Tôi KHÔNG nói rằng cầu nguyện xin Chúa giải cứu và giúp đỡ là sai lầm, Nhưng ngay cả khi có vẻ như chúng ta KHÔNG được giúp đỡ và KHÔNG được cứu thoát, chúng ta vẫn phải ngợi khen và cảm tạ Chúa.”
Về sau, Phao-lô đã kể lại cho hội thánh Cô-rinh-tô rằng, Chúa đã PHÙ HỘ ông trong suốt nhiều năm: “… Chúng tôi bị ÁP LỰC nặng nề quá mức, KHÔNG còn hy vọng sống nữa. Chúng tôi CẢM THẤY như bị lên án tử hình, nên KHÔNG dám cậy mình, chỉ biết ỦY THÁC mọi việc trong tay Chúa… Ngài đã GIẢI CỨU chúng tôi giữa các hiểm nghèo trùng điệp” (II Cô-rinh-tô 1:8-10). Tạ ơn Chúa, vì người tin Chúa xưa nay, luôn có một ĐẤNG PHÙ HỘ không thể bị đánh bại. Và khi chúng con có ĐẤNG PHÙ HỘ bất khả chiến bại, thì chúng con cũng KHÔNG thể bị đánh bại. Thưa Chúa, chúng con đã được Đức Chúa Trời PHÙ HỘ cho đến ngày nay, nên chúng con sẽ tiếp tục LOAN BÁO Tin mừng cứu rỗi mà các tiên tri và Môi-se đã báo trước. chúng con sẽ LÀM CHỨNG cho mọi người về Chúa Cứu Thế phải chịu chết, nhưng Ngài sống lại, để đem ÁNH SÁNG CỨU RỖI cho tất cả các dân tộc. Amen.