BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 24/04/2025

BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 24/04/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Chính anh cũng tuân giữ luật pháp” (Công vụ 21:24)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa qua ông Lu-ca: “Chúng tôi ĐẾN GIÊ-RU-SA-LEM, anh em vui mừng đón tiếp. Hôm sau, Phao-lô hướng dẫn chúng tôi ĐẾN THĂM Gia-cơ và các nhà lãnh đạo hội thánh Giê-ru-sa-lem. Phao-lô THUẬT LẠI từng việc Thượng Đế đã dùng ông thực hiện tại các nước ngoài. Nghe báo cáo, họ CA NGỢI Chúa và đề nghị: “Anh biết không? Mấy vạn người Do-thái đã theo Đạo nhưng vẫn còn CÂU NỆ luật pháp và tập tục cũ. Họ nghe đồn anh dạy người Do-thái ở hải ngoại CHỐI BỎ luật pháp Môi-se… Vậy chúng tôi khuyên anh: ở đây chúng tôi có bốn người mắc lời hứa nguyện, xin anh đem họ đi LÀM LỄ tẩy uế, xuống tóc, và đài thọ các khoản chi phí. Như thế mọi người sẽ biết họ đã nghe lầm về anh, vì chính anh cũng VÂNG GIỮ luật pháp… “ (Công vụ 21:17-26).

 Thưa Cha, chúng con nhận ra, ông Phao-lô đang gặp phải VẤN ĐỀ: Các tín đồ Do Thái ở Giê-ru-sa-lem đã NGHE ĐỒN rằng, Phao-lô đã dạy người Do-thái ở hải ngoại nên TỪ BỎ các phong tục của luật Môi-se. Phao-lô đang gặp phải VẤN ĐỀ liên quan đến văn hóa, nghi lễ và truyền thống của Do Thái. Vì thế, Phao-lô phải sẵn sàng TRỞ THÀNH mọi cách cho mọi người (I Cô-rinh-tô 9:19-20). Khi phục vụ người Do Thái, Phao-lô phải sẵn sàng SỐNG NHƯ HỌ, để loại bỏ bất kỳ sự xúc phạm nào có thể ngăn cản họ tiếp nhận phúc âm. Dĩ nhiên, ông Phao-lô sẵn sàng nhượng bộ khi vấn đề KHÔNG LIÊN QUAN đến sự cứu rỗi. Nếu ông Gia-cơ muốn Phao-lô đồng ý rằng, một người Do Thái phải tuân theo phong tục của Môi-se để được cứu, thì Phao-lô sẽ KHÔNG BAO GIỜ đồng ý. Nhưng, khi nói đến nghi lễ, phong tục và truyền thống, Phao-lô rất sẵn lòng GẠT BỎ các quyền của mình, để ông có cơ hội PHỤC VỤ những người Do Thái này.

Thưa Chúa, giúp chúng con biết sẵn sàng NHƯỢNG BỘ, để không xúc phạm đến anh chị em mình một cách không cần thiết. Cho chúng con SẴN SÀNG tiếp cận với những thân hữu, miễn là chúng con KHÔNG phạm tội. Chúa Giê-xu đã TIẾP CẬN với những người tội lỗi, để mang Phúc âm đến cho họ. Chúa ôi, “ở giữa người YẾU ĐUỐI, chúng con phải SỐNG như người yếu đuối, để CỨU người yếu đuối. Chúng con phải HÒA MÌNH với mọi người, dùng mọi cách để có thể CỨU một số người” (I Cô-rinh-tô 9:22). Amen

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *