BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 26/02/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Bây giờ, hãy hết lòng trở về cùng Ta, hãy kiêng ăn, khóc lóc và đau buồn” (Giô-ên 2: 12)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con cảm tạ Cha vì mọi người trên đất có BỐN mùa là Xuân, Hạ, Thu, và Đông. Riêng những người tin Chúa có thêm NĂM mùa phụng vụ là mùa Chay, mùa Phục Sinh, mùa Vọng, mùa Giáng Sinh, và mùa Thường Niên. Chúng con đang sống trong Mùa Chay 2026, là mùa chuẩn bị tâm hồn để tưởng niệm sự thương khó và phục sinh của Chúa Giê-xu. Mùa Chay kêu gọi tất cả người tin Chúa, hãy hết lòng trở về với Cha trên trời, qua việc ăn năn, cầu nguyện, kiêng ăn, và quảng đại. Mùa Chay 2026 đã chính thức bắt đầu bằng lời nhắc nhở về sự hữu hạn của con người vào Thứ Tư Lễ Tro 18-02-2026 vừa qua (Mùng 2 Tết Âm Lịch). Hôm nay là ngày Thứ Năm Tuần 1 Mùa Chay, chúng con nghe Chúa phán: “Bây giờ, hãy hết lòng trở về cùng Ta, hãy kiêng ăn, khóc lóc và đau buồn” (Giô-ên 2: 12).
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Ông Giô-ên đã truyền đạt thông điệp này cho dân Giu-đa trong thời kỳ khủng hoảng, có lẽ sau một trận dịch hoặc trong bối cảnh một cuộc xâm lược sắp xảy ra. Những sự kiện này đã thức tỉnh dân Chúa, giúp họ nhận ra nhu cầu cần đến Đức Chúa Trời và quay trở lại với Ngài. Kiêng ăn, sám hối và than khóc là những biểu hiện truyền thống của sự ăn năn ở Y-sơ-ra-ên cổ đại, thường đi kèm với áo vải gai và tro bụi. Trong bối cảnh Mùa Chay, lời kêu gọi ăn năn này phản ánh mong muốn của Chúa là sẽ tha thứ cho dân chúng nếu họ quay trở lại với Ngài. Mặc dù sự phán xét là có thật, nhưng ân phúc của Chúa còn lớn hơn, và Ngài luôn sẵn sàng tha thứ cho những người thành tâm ăn năn.”
Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con rằng sự ăn năn là một món quà, mang đến cơ hội để điều chỉnh lại cuộc sống của chúng con phù hợp với ý muốn của Chúa và trải nghiệm sự tha thứ và đổi mới của Ngài, đặc biệt là vào Mùa Chay. Lời Chúa khuyến khích chúng con xem xét tấm lòng mình để đáp lại ân phúc của Chúa với lòng khiêm nhường và chân thành. Lời kêu gọi này cũng thách thức chúng con vượt qua những biểu hiện đức tin hời hợt bên ngoài và tham gia vào sự biến đổi thực sự bên trong. Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán: “Hãy ăn năn, thôi phản loạn, đừng phạm tội nữa để các ngươi không bị tổn hại” (Ê-xê-chi-ên 18:30-32 BPT). Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 26/02/2026
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 25/02/2026
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 24/02/2026
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 23/02/2026