BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 26/03/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Không phải vì chúng tôi không có quyền hưởng cấp dưỡng, nhưng để làm gương cho anh chị em noi theo” (II Tê-sa-lô-ni-ca 3:9)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay, chúng con NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa qua ông Phao-lô: “Không phải vì chúng tôi không có quyền hưởng cấp dưỡng, nhưng để làm gương cho anh chị em noi theo” (II Tê-sa-lô-ni-ca 3:9). Thưa Cha, chúng con nhận ra, ông Phao-lô đã làm việc chăm chỉ và tự chi trả mọi chi phí mục vụ, không phải vì bắt buộc, mà vì muốn làm gương.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Trong thế giới Hy Lạp-La Mã, các triết gia và lãnh đạo tôn giáo thường dựa vào sự hỗ trợ của các môn đệ hoặc người bảo trợ của họ. Tuy nhiên, cũng có một sự coi thường lao động chân tay phổ biến trong giới lãnh đạo. Hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca đã hiểu sai học thuyết về thời kỳ cuối cùng nên đã lười biếng làm việc. Một số tín đồ tin rằng Chúa Giê-xu sắp trở lại, nên đã ngừng lao động và sống nhờ sự bố thí của người khác. Phao-lô đã trực tiếp chống lại điều này, chứng minh rằng niềm hy vọng của Cơ Đốc giáo không phủ nhận trách nhiệm trần thế. Việc ông chọn làm việc “ngày đêm” cũng khiến ông khác biệt với những nhà ngụy biện hoặc kẻ lừa đảo lang thang thường bóc lột tín đồ của họ để kiếm lợi tài chính, do đó bảo vệ sự toàn vẹn của thông điệp Phúc âm.”
Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con rằng cách sống của mình rất quan trọng. Cho dù chúng con là cha mẹ, người hướng dẫn, người lãnh đạo trong hội thánh, hành động của chúng con có sức mạnh hơn lời nói. Mọi người đang quan sát chúng con, và thường thì cách tốt nhất để dạy ai đó điều đúng đắn là sống cho họ thấy điều đó. Điều này thách đố chúng con suy nghĩ về quyền lợi và trách nhiệm của mình. Chỉ vì chúng con có thể làm điều gì đó không có nghĩa là chúng con nên làm điều đó. Phao-lô đã từ bỏ điều mà ông được quyền có, để giúp đỡ người khác phát triển. Tình yêu thương và sự khôn ngoan đó nên định hình cách chúng con sống và lãnh đạo.
Chúa ôi, xin giúp chúng con sẵn sàng từ bỏ quyền lợi của bản thân vì lợi ích của người khác. Sự lãnh đạo Cơ đốc đích thực không bao giờ nên hướng đến lợi ích cá nhân. Người lãnh đạo phải là tấm gương, chứ không chỉ là người hướng dẫn. Trong thân thể Chúa Cứu Thế, chúng con lãnh đạo bằng cách phục vụ, và chúng con dạy dỗ bằng cách sống theo lẽ thật. Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 26/03/2026
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 25/03/2026
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 24/03/2026
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 23/03/2025