BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 26/06/2025

BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 26/06/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc

“Chúa dùng sự khôn ngoan đặt nền cho quả đất” (Châm ngôn 3:19)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 3:19, “Đức Giê-hô-va dùng sự KHÔN NGOAN đặt nền quả đất; nhờ sự THÔNG SÁNG mà thiết lập các tầng trời.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, Chúa đã SỬ DỤNG sự KHÔN NGOAN trong các hành động sáng tạo của Ngài. Chúa DÙNG sự KHÔN NGOAN tạo lập đất trời. Lạy Chúa, “công việc Ngài nhiều biết bao! Ngài đã DỰNG NÊN tất cả một cách khôn ngoan; trái đất đầy dẫy các tạo vật của Ngài” (Thi thiên 104:24).

Cha ôi, ngày nay có nhiều người DẠI DỘT tin rằng, đất và trời là KẾT QUẢ của một vụ nổ lớn trong vũ trụ. Họ TIN rằng trật tự, vẻ đẹp, thiết kế, cuộc sống, trí thông minh, ý thức, giới tính, khả năng sinh sản, linh hồn con người, và hàng ngàn tỷ khía cạnh khác của vũ trụ, là KẾT QUẢ của quá trình đốt cháy khí trong không gian! Nhưng, Chúa ôi, chúng con TIN rằng Ngài đã sử dụng sự khôn ngoan, để dựng nên tất cả mọi thứ. Chúa đã khéo léo SÁNG TẠO các tạo vật của Ngài. Chúa ôi, khi nhìn vào thiên nhiên, chúng con thấy: “Các tầng trời RAO TRUYỀN vinh quang của Đức Chúa Trời, bầu trời BÀY TỎ công việc tay Ngài làm” (Thi thiên 19:1). Cha ôi, các từng trời và cõi không gian đã PHÔ DIỄN tài năng và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời.

Thưa Chúa, chúng con sẽ DÀNH THỜI GIAN, để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của sự sáng tạo. Chúng con sẽ luôn BIẾT ƠN, về sự sáng tạo của Chúa. Đồng thời, Cha ôi, chúng con cũng hiểu VAI TRÒ của mình trong quản lý. Chúng con có TRÁCH NHIỆM chăm sóc các tạo vật. Chúng con sẽ BẢO VỆ môi trường và có TRÁCH NHIỆM với các nguồn lực được giao phó cho chúng con.

Chúa ôi, ngày nay có nhiều người vì GHÉT Chúa, mà cho rằng KHÔNG có Chúa, Họ muốn ỦNG HỘ thuyết tiến hóa, thay vì sự sáng tạo. Cho dù có nhiều người vì thù hận, mà NỔI LOẠN chống lại Đấng Tạo Hóa của mình, thì chúng con vẫn TIN TƯỞNG Ngài là Đấng Tạo Hóa tối cao. Chúng con sẽ CẦU NGUYỆN, để Đạo Chúa được LOAN TRUYỀN nhanh chóng, và được TÔN TRỌNG ở khắp nơi (II Tê 3:1-2). Và Chúa ôi, sự KHÔN NGOAN là điều quan trọng nhất, chúng con sẽ tìm cầu sự KHÔN NGOAN. Chúng con sẽ TẬN DỤNG mọi điều chúng con có, để nhận được KHÔN NGOAN (Châm ngôn 4:7). Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *