BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 29/05/2025

BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 29/05/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Thấy anh em, Phao-lô cảm tạ Đức Chúa Trời và vững lòng” (Công vụ 28:15)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua ông Lu-ca, trong Công vụ 28:11-16, “Sau ba tháng sống trên đảo, chúng tôi xuống tàu Song nam TIẾP TỤC cuộc hành trình… Chúng tôi GHÉ LẠI Sy-ra-cu-sơ, ba ngày. Từ đó ĐI VÒNG LÊN Rê-ghi-um. Hôm sau… chạy thêm một ngày nữa, chúng tôi đến Bu-xô-lơ. Các anh em tín hữu tại đây mời chúng tôi Ở LẠI một tuần lễ. Sau đó, chúng tôi đến thủ đô La-mã. Anh em tín hữu tại đây NGHE TIN, liền ra tận công trường Áp-bi-u và Ba Quán đón tiếp. NHÌN THẤY anh em, Phao-lô cảm tạ Chúa và tinh thần được PHẤN KHỞI. Đến La-mã, Phao-lô được phép ở đâu tùy ý, chỉ có một người lính canh giữ.”

Thưa Cha, chúng con nhận ra, khi Phao-lô NHÌN THẤY anh chị em tín hữu, thì ông cảm tạ Thượng Đế và TINH THẦN ĐƯỢC KHÍCH LỆ. Thực sự này bày tỏ rằng, vị sứ đồ mạnh mẽ này cũng CẦN ĐƯỢC người khác khích lệ. Cha ôi, chúng con nhớ ông Phao-lô đã NHẬN ĐƯỢC nhiều sự mặc khải đặc biệt của Chúa. Các THIÊN SỨ đã nói chuyện với ông. Chính Phao-lô đã LÀM PHÉP LẠ và nhận được các phép lạ khác. Ông là vị SỨ ĐỒ lừng danh của các dân tộc nước ngoài. Ông là người viết hơn 10 thư tín trong của Tân Ước, để KHÍCH LỆ nhiều hội thánh. Tuy nhiên, ông Lu-ca nói rằng, Phao-lô đã được KHÍCH LỆ bởi sự xuất hiện của những anh em tín hữu từ La-mã.

Thưa Chúa, chúng con có thể nghĩ rằng ông Phao-lô sẽ KHÔNG BAO GIỜ bị nản lòng, sợ hãi, hoặc lo lắng, nhưng ông có xác thịt yếu đuối không khác gì chúng con, và cần được KHÍCH LỆ như chúng con cần được KHÍCH LỆ. Trên thực tế, chúng con KHÔNG CHỈ nản lòng, MÀ CÒN chán nản. Chúng con mặc dù biết rằng tất cả MỌI SỰ HIỆP LẠI, sẽ làm ích cho người yêu mến Chúa, nhưng chúng con VẪN lo lắng và nghi ngờ. Vâng, Phao-lô KHÔNG NÊN buồn bã, nhưng rõ ràng ông rất buồn bã, và Lu-ca đã nói ra SỰ THẬT. Nhưng sự XUẤT HIỆN của các anh em từ La-mã, đã làm cho TRÁI TIM Phao-lô tràn ngập niềm vui. Ông CẢM TẠ Đức Chúa Trời và thêm can đảm. Chúa ôi, xin nhắc nhở rằng, chúng con CẦN ĐƯỢC anh chị em tín hữu khích lệ, cũng như chúng con CẦN PHẢI khích lệ nhiều người khác. Chúng con CẦN ĐƯỢC nhiều người khuyến khích, cũng như chúng con CẦN PHẢI khuyến khích nhiều người. Amen

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *