BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 30/10/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Hãy lấy tài sản và hoa lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va” (Châm ngôn 3:9)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
“Lạy Cha ở trên trời, chúng con khiêm nhường đến trước mặt Cha, biết ơn sự chu cấp của Ngài. Xin Cha ban cho chúng con sự khôn ngoan và sáng suốt trong việc quản lý tiền bạc. Xin Chúa giúp chúng con đưa ra những quyết định đúng đắn để tôn vinh Ngài và đem đến phước lành cho những người khác.”
Cảm tạ Cha đáp lời cầu nguyện ở trên của chúng con thông qua Châm ngôn 3:9-10, “Hãy lấy tài sản và hoa lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Như thế, nhà kho của con sẽ đầy lúa mì, và hầm ép rượu của con sẽ tràn rượu mới” (Châm 3:9-10). Cha ôi, chúng con phải tôn vinh Chúa với tài sản của chúng con. Chúa đã ban cho chúng con của cải vật chất và tài chính, nên chúng con phải sử dụng nó với lòng biết ơn và tôn kính Ngài. Chúng con phải dâng hiến một phần của cải để tôn vinh Chúa, thông qua việc dâng phần mười, quyên góp từ thiện, hoặc hỗ trợ công việc của hội thánh.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Cách chúng ta sử dụng tiền bạc cho thấy chúng ta thực sự coi trọng điều gì. Nếu chúng ta dâng hiến cho Chúa trước (dâng tiền bạc, thời gian, năng lượng và sự lựa chọn của chúng ta), thì chúng ta đang tôn vinh Đức Chúa Trời. Khi chúng ta tôn vinh Chúa theo cách này, nó thường dẫn đến các phước lành, mặc dù không phải lúc nào cũng là vật chất, nhưng đôi khi là sự phát triển thuộc linh, các mối quan hệ tốt hơn, hoặc những cách khác mà Chúa biết là tốt nhất cho chúng ta.”
Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con rằng: “Địa cầu và vạn vật, thế gian và mọi người trên đất đều thuộc về Chúa” (Thi thiên 24:1). Xin dạy chúng con biết dâng hiến cho Chúa phần đầu tiên của thu nhập của mình. Ngoài tiền bạc, chúng con cũng phải dâng cho Chúa thời gian và tài năng tốt nhất của mình. Chúng con phải bắt đầu ngày mới bằng lời cầu nguyện, đọc Kinh Thánh và phục vụ người khác. Chúa ôi, chúng con dám dâng hiến rộng rãi như vậy, vì mọi vật đều thuộc về Chúa, chúng con chỉ dâng lại cho Ngài điều Chúa ban cho chúng con (I Sử ký 29:14).
Lạy Chúa, hôm nay chúng con phải tôn vinh Ngài trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Chúa đã ban cho chúng con mọi thứ! Và bằng cách dâng lại cho Chúa một phần thu nhập của mình, chúng con đang tôn vinh Ngài. Amen.