BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 31/07/2025

BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 31/07/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc

“Vì những lời ấy là sự sống cho ai tìm được nó, là sức khỏe cho toàn thân của họ” (Châm ngôn 4:22)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 4:22, “Vì những lời ấy là SỰ SỐNG cho ai tìm được nó, là SỨC KHỎE cho toàn thân của họ.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, nếu NẮM LẤY sự khôn ngoan của Chúa, thông qua việc nghiên cứu Lời Ngài, sẽ MANG LẠI sự sống, sức khỏe và hạnh phúc. Chúng con phải “CHÚ TÂM đến lời Chúa dạy, LẮNG TAI NGHE những lời khôn ngoan của Chúa. Chúng con KHÔNG để Lời Chúa xa tầm mắt mình, nhưng sẽ GIỮ LẤY Lời Chúa nơi lòng mình mãi mãi.”

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chúng ta đang sống trong một thế giới mà nhiều người nghĩ rằng, LOẠI BỎ Lời Chúa sẽ mang lại hạnh phúc. Họ DẠI DỘT nghĩ rằng, tự do làm những gì họ muốn sẽ mang lại niềm vui. Họ quên nếu KHÔNG CÓ sự hướng dẫn của Lời Chúa, con người sẽ KHÔNG BIẾT làm sao để được sự cứu rỗi. Con người sẽ KHÔNG BIẾT cách đối xử với cha mẹ, vợ chồng, con cái, hàng xóm, quan tòa hoặc chủ nhân. Họ sẽ KHÔNG BIẾT cách làm cho hôn nhân, gia đình, việc kinh doanh, hội thánh hoặc xã hội hoạt động hiệu quả. Nếu KHÔNG CÓ Lời Chúa hướng dẫn, con người có thể ăn thịt đồng loại. Con người sẽ đa thê, loạn luân, giết trẻ em dâng cúng cho thần linh, quan hệ tình dục tự do, thờ cúng côn trùng, hoặc các điều ghê tởm khác. Những hành động dại dột này sẽ MANG LẠI chiến tranh, bệnh tật, chết chóc và nghèo đói cho nhiều người.

Cảm tạ Cha vì Lời Chúa là SỰ SỐNG của chúng con. Sống cuộc sống mà KHÔNG CÓ Lời Chúa là dại dột. Chúa ôi, khi đối mặt với những quyết định khó khăn, xin giúp chúng con biết tìm đến THÁNH KINH để được hướng dẫn. Khi bị sợ hãi, xin cho chúng con biết tìm kiếm sự an ủi của Chúa qua lời CẦU NGUYỆN. Bằng cách đó, chúng con KHÔNG NHỮNG trau dồi hạnh phúc của bản thân, MÀ CÒN trở thành nguồn phước cho những người xung quanh. Lạy Chúa, xin giúp cho chúng con biết LÀM THEO điều Môi-se dạy: “Phải cố tâm GHI NHỚ mọi điều tôi truyền lại cho anh chị em, để rồi TRUYỀN LẠI cho con cháu mình. Vì các luật lệ này KHÔNG PHẢI là những lời nhảm nhí, nhưng là NGUỒN SỐNG của anh chị em. TUÂN HÀNH các luật lệ này, anh chị em mới được SỐNG LÂU dài trên đất…” (Phục truyền 32:46-47). Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *