BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 10/10/2025

BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 10/10/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Hãy tuân thủ các điều răn của ta thì con sẽ được sống…” (Châm ngôn 7:2)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 7:2, “Hãy tuân thủ các điều răn của ta thì con sẽ được sống, và hãy giữ lời dạy dỗ của ta như con ngươi của mắt con.” Thưa Cha, chúng con được thúc giục giữ lấy những chỉ dẫn và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời để suy ngẫm, ghi nhớ trong trái tim và tâm trí của chúng con.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chúng ta phải quý trọng Lời Đức Chúa Trời. Những chỉ dẫn của Ngài đáng được bảo vệ như một kho báu. Việc lưu trữ các lệnh truyền của Ngài trong lòng, là để cho Lời Chúa định hình ý nghĩ, sự lựa chọn và phản ứng của chúng ta. Sa-lô-môn không thúc giục chúng ta ghi nhớ Lời Kinh thánh một cách máy móc, nhưng phải làm cho Lời Chúa trở thành một phần của con người chúng ta. Khi Kinh thánh sống trong lòng chúng ta, nó sẽ bảo vệ chúng ta trong những giây phút cám dỗ.

Thưa Chúa, xin giúp chúng con biết dành thời gian hàng ngày để đọc, suy ngẫm và ghi nhớ Kinh Thánh. Đừng để chúng con vội vã lướt qua Lời Chúa như một danh sách kiểm tra. Nhưng cho chúng con biết coi Lời Chúa như là một kho báu để tìm kiếm sự cứu mạng. Giúp chúng con biết chọn mỗi ngày một câu Kinh Thánh để suy ngẫm cho đến khi nó định hình cách chúng con phản ứng theo tự nhiên với những thách thức trong cuộc sống. Cho chúng con biết học thuộc Kinh Thánh để có được sự hướng dẫn và bảo vệ của Đức Chúa Trời. Cảm tạ Cha vì đã tìm thấy chúng con… Chúa bao phủ, chăm sóc chúng con, che chở chúng con chẳng khác gì con ngươi mắt Ngài. Xin giữ gìn chúng con. Xin che phủ chúng con dưới bóng cánh Ngài” (Phục truyền 32:10; Thi thiên 17:8). 

            Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết coi trọng Lời Ngài hơn tất cả mọi thứ. Trong một thế giới đầy những thông điệp mâu thuẫn, chúng con cần phải tập trung vào sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời và bảo vệ nó chặt chẽ. Chỉ đơn giản đọc hoặc nghe Lời Chúa là không đủ, chúng con cần giữ lấy Lời Chúa, tiếp thu Lời Chúa, bảo vệ Lời Chúa và sống theo Lời Chúa (Giăng 14:15). Cho chúng con biết cam kết sống theo sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, đảm bảo rằng Lời Ngài vẫn là cốt lõi của mọi việc chúng con làm. Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *