BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 11/07/2025

BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 11/07/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc

“Vì ta ban cho các con một đạo lý tốt lành; đừng lìa bỏ những lời dạy dỗ của ta” (Châm ngôn 4:2)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 4:2, “Vì ta ban cho các con một ĐẠO LÝ TỐT LÀNH; đừng lìa bỏ những lời dạy dỗ của ta.” Thưa Chúa, người cha ở đây đã tiếp tục THÚC GIỤC các con chú ý đến sự chỉ dẫn của ông, để có thể TRỞ THÀNH người khôn ngoan. Người cha Áp-ra-ham cũng “… truyền dạy con cái… gìn giữ đường lối của Chúa…” (Sáng 18:19). Người cha Môi-se CHẲNG NHỮNG dạy dỗ con cái, MÀ CÒN khích lệ những người cha khác, phải dạy dỗ con cái của họ: “… Hãy ân cần DẠY DỖ điều đó cho con cái anh em…” (Phục truyền 6:6-7). Người cha Giô-suê TUYÊN BỐ với toàn dân Y-sơ-ra-ên: “… ngày nay HÃY CHỌN ai mà mình muốn phụng sự, nhưng tôi và gia đình tôi sẽ PHỤNG SỰ Đức Giê-hô-va” (Giô-suê 24:15). Người cha Đa-vít nói với gia đình mình: ” Hỡi các con, hãy LẮNG NGHE ta; ta sẽ DẠY các con sự kính sợ Đức Giê-hô-va” (Thi thiên 34:11). Ông Giô-ên NÓI với toàn thể dân Chúa: “Các ông bà hãy KỂ LẠI cho con cái mình nghe, rồi chúng nó sẽ KỂ LẠI cho con cái chúng, rồi con cái chúng sẽ KỂ LẠI cho dòng dõi tiếp theo (BỐN thế hệ)” (Giô-ên 1:3).

Còn những người cha KHÔNG TIN KÍNH thì sao? Một NGƯỜI CHA THẾ GIAN đã giúp bạn gái phá thai lần đầu tiên, sau đó kết hôn với cô ấy. Khi cô bạn gái thụ thai lần nữa, thì sinh ra một đứa con gái. Sau đó, NGƯỜI CHA TRẦN THẾ đã ly dị bạn gái, khi đứa con của họ được 7 tuổi. Và trong mỗi cuối tuần được GẶP RIÊNG với con gái mình, người cha ấy nói: Thuyết tiến hóa là đúng, yêu bản thân là tuyệt vời. Người cha đã khen ngợi cô con gái, vì đã công khai mình là một người ĐỒNG TÍNH NỮ ở tuổi 15.” Chúa ôi, người cha này đã DẠY HƯ cô con gái, và là kẻ gián tiếp giết con mình. Người cha này KHÔNG CÓ đạo lý tốt lành. Lạy Chúa, chúng con là những người cha mẹ, phải ban cho các con mình một ĐẠO LÝ TÔT LÀNH. Đạo lý này, đặt nền tảng cho lối sống khôn ngoan. Bởi vì sự KHÔN NGOAN không chỉ là kiến thức; nó bao gồm cách chúng con ÁP DỤNG những gì chúng con học hiểu được trong cuộc sống tin kính. Thưa Chúa, hôm nay chúng con sẽ tiếp tục “BAN CHO các con mình một đạo lý tốt lành” (4:2). Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *