BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 12/09/2025

BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 12/09/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Kẻ vô lại, kẻ độc ác; là kẻ ăn không ngồi rồi, miệng buông lời dối trá” (Châm ngôn 6:12)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 6:12, “Kẻ vô lại, kẻ độc ác; là kẻ ăn không ngồi rồi, miệng buông lời dối trá.” Thưa Cha, chúng con nhận ra có một loại người vô giá trị, gian ác sử dụng lời nói lừa dối. Những người này là kẻ lừa đảo, cố tình dẫn dắt mọi người lạc lối bằng cách nói lời dối trá. Chúa Giê-xu dạy rõ ràng rằng miệng độc ác chứng tỏ lòng độc ác (Lu-ca 6:45). Một tấm lòng thanh khiết được biết đến bởi lời nói thanh nhã (Châm ngôn 22:11). Lời nói tốt không đến từ một tấm lòng xấu xa, và lời nói dối cũng không thể đến từ một tấm lòng tốt. Đây là sự khôn ngoan.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Vào thời cổ đại, các cộng đồng gắn bó chặt chẽ và mọi người dựa vào nhau rất nhiều để được hỗ trợ và bảo vệ. Một người truyền bá những lời nói dối hoặc kích động rắc rối có thể làm gián đoạn toàn bộ cộng đồng. Lời nói có sức mạnh, và những người sử dụng lời nói của họ để lừa dối hoặc gây hại được coi là một mối đe dọa nghiêm trọng. Văn học khôn ngoan của Cựu Ước, bao gồm cả Châm ngôn, thường nhấn mạnh sự nguy hiểm của một cái lưỡi bại hoại. Trong một xã hội coi trọng danh dự, sự chính trực và sự tin tưởng, một người đi lại với cái miệng buông lời dối trá không chỉ bị ghét mà còn bị coi là nguy hiểm. Những lời của Sa-lô-môn ở đây sẽ là một lời cảnh báo mạnh mẽ cho mọi người rằng hãy đề phòng để tránh bị ảnh hưởng bởi những người như thế.”

Thưa Chúa, xin giúp chúng con biết tránh xa những kẻ nói dối (Châm ngôn 9:7-9). Họ sẽ gài bẫy chúng con. Họ mang đến sự tranh chấp và rắc rối (Châm ngôn 6:15). Cho chúng con biết cầu nguyện để được Chúa giải thoát khỏi những kẻ xấu xa và gian ác. Dạy chúng con biết cầu nguyện để Chúa sẽ cho chúng con mạnh mẽ và bảo vệ chúng con khỏi Ác quỷ (II Tê-sa 3:1-2). Chúa ôi, xin giúp chúng con biết học cách nhận ra kẻ ác để có thể tránh được ảnh hưởng của kẻ ác. Quan trọng hơn, chúng con phải hiểu được sự kết thúc sắp xảy ra cho kẻ ác, để tránh tham gia vào mục đích của họ. “Chúa ghét những kẻ nói dối, nhưng Ngài thích những người thật thà” (Châm 12:22). Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *