Câu gốc
“Nàng sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong máng cỏ, vì quán trọ không còn chỗ cho họ” (Lu-ca 2:7)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, hôm nay, chúng con nghe kể lại lời báo tin của thiên sứ về sự ra đời của Chúa Giê-xu trong Lu-ca 2:7, “Nàng sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong máng cỏ, vì quán trọ không còn chỗ cho họ.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, sự khiêm nhường của Chúa Giê-xu khi Ngài giáng sinh, cho thấy sứ mệnh của Ngài không phải là chinh phục thế giới bằng quyền lực trần gian, mà là cứu rỗi bằng sự khiêm nhường, hy sinh và tình yêu.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Thời đó, Hoàng đế La-mã ra lệnh kiểm tra dân số khắp đế quốc. Mọi người đều phải về quê đăng ký bao gồm Ma-ri và Giô-sép. Sau khi về Bết-lê-hem, Ma-ri tới ngày sinh nở. Cô sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc lại, đặt trong máng cỏ, vì nhà quán không còn chỗ trọ. Vào thời đó, “quán trọ” có thể ám chỉ một nhà trọ thương mại, nhưng nó thường được dùng để chỉ một “phòng khách” trong một ngôi nhà riêng, hoặc một nhà trọ công cộng có sân giữa dành cho động vật. Do lượng người đổ về đây để đăng ký, rất có thể các phòng khách riêng đã kín chỗ, khiến Ma-ri và Giô-sép phải tìm nơi trú ẩn trong một khu vực nuôi nhốt động vật hoặc hang động cạnh nhà.”
Cảm tạ Cha đã thể hiện tình yêu qua cách Ngài sai Con Ngài đến thế gian. Cha không sai Chúa Giê-xu đến như một vị vua quyền lực, không có những khó khăn của đời thường. Thay vào đó, Chúa được sinh ra trong máng cỏ. Điều này dạy chúng con rằng Chúa trân trọng sự khiêm nhường và giản dị. Chúng con không cần phải có quyền lực, giàu sang hay địa vị để trở thành một phần trong kế hoạch của Ngài. Thưa Chúa, xin cũng nhắc nhở chúng con biết dành chỗ cho Chúa Giê-xu trong cuộc sống. Cũng như không có chỗ cho Chúa Cứu Thế ở Bết-lê-hem, chúng con ngày nay cũng quá bận rộn đến nỗi không thể đón nhận Ngài vào lòng mình. Chúng con bận tâm với những tiện nghi và của cải trần tục đến nỗi không dành chỗ cho Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho chúng con biết tạo không gian cho Ngài, đặt Ngài làm trung tâm của cuộc sống. Xin đừng để tấm lòng chúng con, kế hoạch chúng con, và những ưu tiên của chúng con bị những tham muốn trần tục chiếm hết, đến nỗi không còn chỗ cho Chúa Cứu Thế. Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 15/01/2026
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 14/01/2026
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 13/01/2026
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 12/01/2026