BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 13/02/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái đúng mùa đúng tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo…” (Thi thiên 1:3a)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa phán, “Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái đúng mùa đúng tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo…” (Thi thiên 1:3a). Thưa Cha, chúng con nhận ra, đặc điểm thứ năm của người có phước là họ sẽ lớn mạnh như cây mọc cạnh suối nước, sinh hoa quả đúng mùa, lá chẳng khô héo.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Ở Y-sơ-ra-ên cổ đại, nơi cây cối và đất đai màu mỡ là biểu tượng của sự sống và phước lành. Sống trong một vùng đất phần lớn khô cằn, người Y-sơ-ra-ên hiểu giá trị của nước, thứ giúp cây cối sinh trưởng và đơm hoa kết trái. Một cây được trồng bên bờ nước, sinh hoa trái đúng mùa sẽ là hình ảnh rõ ràng về sức khỏe và sự ổn định. Về mặt tâm linh, “nước” này tượng trưng cho Lời Chúa, cho sự hiện diện của Ngài và cho việc ban quyền năng Thánh Linh, để cung cấp sự nuôi dưỡng tâm linh liên tục cho người có phước. Ngoài ra, người có phước cũng giống như một chiếc lá không bao giờ héo tàn. Họ có sức mạnh nội tại do Chúa ban cho, giúp họ luôn đứng dậy sau những thất bại. Họ không gục ngã trước gánh nặng trách nhiệm. Họ không bỏ cuộc trước những cơn bão dữ dội ập đến cuộc đời. Họ có một nguồn sức mạnh và lòng can đảm thiêng liêng giúp họ đứng dậy và tiếp tục tiến bước.”
Thưa Chúa, với những thử thách và sự xao nhãng hàng ngày, đôi khi chúng con có thể cảm thấy tâm linh “khô khan.” Nhưng nếu chúng con có một mối quan hệ mật thiết và bền vững với Chúa, thì Ngài sẽ nâng đỡ chúng con qua mọi tình huống, giúp chúng con mạnh mẽ và có khả năng sinh nhiều trái tốt trong cuộc sống, bất kể chúng con phải đối mặt với điều gì. Chúng con là những có phước luôn luôn tin chắc chắn rằng Chúa đang kiểm soát mọi hoàn cảnh. Ngài khiến mọi điều xảy ra trong cuộc đời chúng con đều hướng đến lợi ích tối thượng cho chúng con. Chúng con biết rằng cuộc sống và linh hồn vĩnh cửu của chúng con nằm trong tay Chúa, và Ngài đang cẩn thận trông nom cùng chăm sóc chúng con.
Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán: “Phước cho người tin cậy Chúa… Người ấy giống như cây trồng gần nước, đâm rễ bên dòng sông, không sợ nắng hạ đến, lá vẫn xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng lo, không ngừng ra trái” (Giê-rê-mi 17:7-8). Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 13/02/2026
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 12/02/2026
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 11/02/2026
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 10/02/2026