BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 13/03/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Họ hay gây chia rẽ xáo trộn, ưa nếp sống trần tục, vì không có Thánh Linh” (Giu-đe 1:19)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, hôm nay chúng con NGHE Chúa phán trong Giu-đe 1:19, “Họ hay gây chia rẽ xáo trộn, ưa nếp sống trần tục, vì không có Thánh Linh.” Thưa Cha, chúng con được nhắc nhở phải liên tục cảnh giác với những người thích gây tranh cãi, tự cao, chia rẽ hội thánh và sống buông thả.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Vào thời Giu-đe, hội thánh sơ khai phải đối mặt với những mối đe dọa nghiêm trọng, không phải từ người ngoài, mà từ những người bên trong hội thánh đang dẫn dắt người khác lạc lối. Những người này lan truyền những lời dối trá, gây xung đột và sống trong tội lỗi. Những kẻ gây rối này không phải là những tín đồ chân chính. Hành vi của họ cho thấy họ đang sống theo bản năng tự nhiên và không có Đức Thánh Linh.”
Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con biết cảnh giác với những người gây chia rẽ trong hội thánh, đặc biệt là những người sống theo dục vọng ích kỷ và chối bỏ quyền uy của Chúa. Ông Giu-đe chỉ ra ba dấu hiệu rõ ràng của những người này: (1) Họ chia rẽ chúng con. Sự hiện diện và lời dạy của họ gây chia rẽ và xung đột giữa các tín hữu. Thay vì xây dựng hội thánh, họ lại phá hoại hội thánh. (2) Họ chỉ sống theo bản năng tự nhiên. Họ sống theo dục vọng và bản chất tội lỗi của con người, chứ không theo Thánh Linh hay lẽ thật của Chúa. (3) Họ không có Thánh Linh. Những người này có thể trông có vẻ thuộc linh ở bên ngoài, nhưng họ không thực sự thuộc về Chúa vì họ không có Thánh Linh ngự trong lòng.
Chúa ôi, trong thời kỳ sau rốt, sẽ có những người hay nhạo báng và dạy sai đạo lý xuất hiện. Xin Chúa giúp chúng con được vững vàng trong đức tin và không để bị lung lay. Thay vì bắt chước lối sống xác thịt, chúng con sẽ xây dựng cuộc đời trên nền đức tin vững chắc, yêu mến Chúa và chờ đợi sự thương xót của Ngài. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sống tỉnh thức, giữ mình khỏi lối sống vô tín, và tập trung vào việc gây dựng đức tin. Cho chúng con biết xây dựng cuộc sống thật vững mạnh trên nền tảng đức tin thánh thiện, học tập cầu nguyện trong quyền năng Thánh Linh, và luôn ở trong vòng tay yêu thương của Thượng Đế trong khi chờ đợi Chúa Cứu Thế nhân từ hoàn thành sự sống vĩnh cửu trong chúng con. Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 15/03/2026
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 14/03/2026
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 13/03/2026
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 12/03/2026