BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 17/10/2025

BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 17/10/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Vào lúc chạng vạng cuối ngày, hoặc giữa đêm khuya tăm tối” (Châm ngôn 7:9)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 7:9, “Vào lúc chạng vạng cuối ngày, hoặc giữa đêm khuya tăm tối.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, lời cảnh báo khẩn cấp của người cha đối với con trai mình, nhấn mạnh rằng lúc chạng vạng cuối ngày, hoặc giữa đêm khuya tăm tối là thời điểm thích hợp mà người phụ nữ lăng nhăng khai thác cho các mục đích bất hợp pháp của mình. Hình ảnh mặt trời lặn và bóng tối gợi ý rằng chàng trai trẻ này đang bước vào một tình huống nguy hiểm về mặt đạo đức. Sa-lô-môn đang sử dụng khoảnh khắc này để minh họa cách những cám dỗ thường nằm dưới sự che đậy của bóng tối, khi việc che giấu hành động của một người dễ dàng hơn.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Đây là một lời nhắc nhở để nhận thức được môi trường và thời điểm mà chúng ta dễ bị cám dỗ. Cũng giống như chàng trai trẻ đã đưa ra quyết định không khôn ngoan khi mạo hiểm ra ngoài vào lúc chạng vạng, chúng ta cũng phải cảnh giác và tránh những nơi hoặc thời điểm mà chúng ta có thể bị cám dỗ để làm điều chúng ta biết là sai. Nếu Đa-vít ở trên giường với một người vợ xinh đẹp của mình, ông sẽ không bao giờ thấy Bát-sê-ba sử dụng lớp phủ bóng tối để tắm (II Sam 11:2). Thật là một lựa chọn dại dột khi Đa-vít rời khỏi phòng ngủ của mình, và ra ngoài vào ban đêm. Hậu quả của việc chỉ một đêm đi lang thang, đã ám ảnh Đa-vít trong suốt phần đời còn lại.

Thưa Chúa, “Loài người ưa thích bóng tối hơn ánh sáng, vì việc làm của họ là xấu xa” (Giăng 3:19-20). Tất cả chúng con đều là con của ánh sáng và con của ban ngày. Chúng con không thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về bóng tối” (I Tê 5:5-6). Xin Cha giúp cho tất cả chúng con “đừng tham dự vào những công việc vô ích của sự tối tăm” (Ê-phê-sô 5:11).

Lạy Chúa, xin nhắc nhở chúng con rằng: Có rất nhiều tội lỗi xảy ra vào ban đêm, đặc biệt là tội lỗi tình dục. Xin giúp chúng con biết thận trọng, vì có nhiều cám dỗ hơn vào đêm khuya. Xin đừng để chúng con dại dột nghĩ rằng, mình có thể ẩn nấp dưới bóng tối. Vậy, hỡi những người khôn ngoan, hãy về nhà sớm! Hỡi những người tin kính, hãy ở nhà sau bữa tối! Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *