BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 23/05/2025

BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 23/05/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Tôi cầu xin Đức Chúa Trời cho bệ hạ và tất cả quý vị đang nghe tôi nói hôm nay đều trở thành như tôi” (Công vụ 26:29)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa trong Công vụ 26: 24-32, “Phao-lô nói đến đây, Phê-tu la lớn: “Phao-lô! Anh ĐIÊN rồi! Anh học hỏi nhiều quá nên anh mất trí!” Nhưng Phao-lô đáp: “Tôi KHÔNG ĐIÊN đâu, thưa tổng trấn, tôi vừa nói những lời chân thật, sáng suốt. Đức vua biết rõ việc này nên tôi đánh bạo tâu trình. Tôi biết chắc KHÔNG THỂ giấu Đức vua một chi tiết nào, vì biến cố ấy chẳng phải xảy ra trong bóng tối. Muôn tâu, bệ hạ TIN các tiên tri không? Tôi biết bệ hạ TIN!” Vua Ạc-ríp-ba bảo Phao-lô: “Chỉ trong khoảnh khắc mà ngươi muốn thuyết phục ta TRỞ THÀNH tín đồ Chúa Cứu Thế sao… ” Thưa Cha, chúng con nhận ra, câu hỏi của Phao-lô rất hay: “Muôn tâu, bệ hạ TIN các tiên tri không?” Nếu TIN nơi các tiên tri, vua sẽ buộc phải THỪA NHẬN rằng, Chúa Giê-xu đã làm ứng nghiệm các tiên tri của họ.

Cha ôi, vua Ạc-ríp-ba KHÔNG MUỐN chuyển từ bóng tối sang ánh sáng. Vua KHÔNG MUỐN chuyển từ quyền lực của Sa-tan sang quyền năng của Đức Chúa Trời. Vua KHÔNG MUỐN nhận được sự tha thứ tội lỗi. Vua KHÔNG MUỐN trở thành người có đức tin nơi Chúa Giê-xu. Vua KHÔNG MUỐN từ bỏ tội lỗi của mình. Vua KHÔNG MUỐN có một sự thay đổi trong lối sống. Vua KHÔNG MUỐN bị người Do Thái thù hận. Vua KHÔNG MUỐN lên mặt với người La Mã. Và vua KHÔNG MUỐN bị người Hy Lạp khinh miệt khi tin Chúa. 

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “HÃY NHỚ rằng A-ríp-ba là người Ê-đôm, hậu duệ của Ê-sau. Trong Kinh Thánh, Ê-sau TƯỢNG TRƯNG của tinh thần độc lập, TỪ CHỐI sự giúp đỡ từ Đức Chúa Trời, QUAY LƯNG lại với tình yêu của Ngài.” Vua Ạc-ríp-ba bảo Phao-lô: “Chỉ trong KHOẢNH KHẮC mà ngươi muốn thuyết phục ta trở thành tín đồ Chúa Cứu Thế sao?” Phao-lô tâu: “Dù trong KHOẢNH KHẮC hay lâu dài, tôi cầu Thượng Đế cho bệ hạ và toàn thể quý vị nghe tôi nói hôm nay đều trở nên GIỐNG NHƯ tôi… ” Thưa Chúa, đây là một câu trả lời tuyệt vời! Phao-lô với lòng chân thành, muốn nói rằng: “Tôi ước gì vua và những người ở đây có thể GIỐNG NHƯ tôi. Tôi ước gì vua CÓ ĐƯỢC sự bình an, tự do, quyền lực, niềm vui trong cuộc sống GIỐNG NHƯ tôi.” Chúa ôi, chúng con đang MONG MUỐN những người mà chúng con biết, cũng sẽ TRỞ THÀNH những Cơ Đốc nhân. Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *