BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 25/04/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Xin hãy cho phép tôi nói với dân chúng” (Công vụ 21:39)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa qua ông Lu-ca: “Mấy người Do-thái gặp Phao-lô trong Đền thờ, liền sách động quần chúng bắt giữ ông… Họ đang tìm cách giết Phao-lô, thì viên tư lệnh quân La Mã ra lệnh cho các đơn vị trấn thủ thành phố kéo đến… dân chúng mới ngưng đánh đập Phao-lô… Viên tư lệnh ra lệnh bắt Phao-lô… rồi giải vào đồn… dân chúng quá hung bạo… gào thét: “Giết nó đi!” Phao-lô nói với viên tư lệnh: “Xin phép ông, cho tôi NÓI CHUYỆN với nhân dân… Được chấp thuận, Phao-lô đứng lên NÓI CHUYỆN với đồng bào… “ (Công vụ 21:27-40).
Thưa Cha, ông Phao-lô đã CAN ĐẢM làm chứng về Chúa giữa một tình huống hỗn loạn. Lý do ông LÀM CHỨNG về Chúa cho đồng bào mình, vì: “Tôi BUỒN RẦU quá đỗi, lòng tôi đau xót đêm ngày. Tôi SẴN LÒNG chịu Chúa Cứu Thế khai trừ và bị khổ hình vĩnh viễn, miễn là cứu vớt được anh em đồng bào ruột thịt” (Rô-ma 9:1-3). Cha ôi, những người mà ông Phao-lô YÊU THƯƠNG muốn cứu vớt họ, lại là đám đông vừa đánh ông đến hộc máu! Tuy nhiên, Phao-lô vẫn YÊU THƯƠNG đồng bào mình và muốn nói về Chúa cho họ.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Vào những năm 1500, CHÍNH QUYỀN Tây Ban Nha thù địch với Tin lành Cải cách. CHÍNH QUYỀN đã đàn áp và hành quyết rất nhiều người Tin lành. Ngày kia, có một hữu bị kết án tử hình, đã TRỐN THOÁT khỏi nhà tù. Cuộc TRỐN THOÁT diễn ra vào giữa mùa đông. Người tín đồ bị một người lính TRUY ĐUỔI đến một hồ nước đã bị đóng băng một phần. Lúc ấy, người tín hữu hết đường chọn lựa, nên LIỀU CHẠY trên băng và đã vượt qua được một cách an toàn. Tuy nhiên, lúc đó, anh nghe tiếng người lính đang đuổi theo phía sau, KÊU CỨU. Người tín hữu quay lại và thấy người lính sắp bị CHẾT ĐUỐI. Bất chấp nguy cơ bị bắt lại và bị giết chết, người tín hữu đã quay lại hồ nước để GIẢI CỨU kẻ thù của mình.”
Thưa Chúa, xin giúp chúng con có LÒNG SỐT SẮNG đối với sự cứu rỗi của người hư mất. Cho chúng con thực sự MONG MUỐN loan báo Tin mừng cứu rỗi cho họ. Giúp chúng con biết KÊU CẦU Chúa vì linh hồn của họ. Cho chúng con biết kiêng ăn và CẦU NGUYỆN cho họ. Và thậm chí KHÓC LÓC, khi nghĩ đến việc họ bị diệt vong trong tội lỗi của minh. Amen.