BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 26/09/2025

BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 26/09/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Vì điều răn là ngọn đèn, luật pháp là ánh sáng…” (Châm ngôn 6:23)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 6:23, “Vì ĐIỀU RĂN là ngọn đèn, LUẬT PHÁP là ánh sáng, và sự quở trách KHUYÊN DẠY là con đường sự sống.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, Sa-lô-môn đang cố gắng thuyết phục con trai mình rằng, lời răn bảo của người cha như một ngọn đèn, trong thế giới tối tăm. Các lời dạy dỗ của người mẹ như là ánh sáng, trong một thế giới nguy hiểm. Việc tuân theo những quy tắc của cha mẹ sẽ mang lại thành công trong cuộc sống của con cái.

Một tôi tớ Chúa (Kevin Kabel) kể chuyện: “Trong khi tất cả bậc cha mẹ đều thiếu kiến thức ở vài phương diện nào đó, nhưng chắc chắn là, tất cả bậc cha mẹ trưởng thành, đều BIẾT NHIỀU về cuộc sống hơn những đứa con chưa trưởng thành của mình. Cha mẹ BIẾT NHIỀU về đời sống con người, hơn con cái của họ. Cha mẹ BIẾT NHIỀU về công việc, hơn con cái của họ. Cha mẹ BIẾT NHIỀU về tiền bạc, hơn con cái của họ. Cha mẹ BIẾT NHIỀU về cơ thể con người, hơn con cái của họ. Cha mẹ BIẾT NHIỀU về bản chất con người, hơn con cái của họ. Cha mẹ BIẾT NHIỀU về thời gian, hơn con cái của họ. Cha mẹ BIẾT NHIỀU về các mối quan hệ, hơn con cái của họ. Cha mẹ BIẾT NHIỀU về cuộc sống, hơn những đứa con chưa trưởng thành của mình, nhờ vào tuổi tác và kinh nghiệm sống của mình. Vì thế, THÁCH ĐỐ đối với cha mẹ không phải là kiến thức, mà là thuyết phục con cái của mình rằng, cha mẹ có thể giúp đỡ cho chúng nó.”

Thưa các bậc cha mẹ, chúng ta phải THUYẾT PHỤC con cái rằng, mình có thể giúp đỡ chúng vì mình biết nhiều về cuộc sống hơn chúng nó. Chúng ta phải NÓI với con cái rằng, lời răn bảo của cha mẹ chính là ngọn đèn và ánh sáng, để giữ cho chúng nó khỏi những rắc rối và đau đớn của tội lỗi tình dục. Hỡi những người con, Chúa không quan tâm bạn bao nhiêu tuổi. Nếu bạn có cha mẹ, thì bạn là một đứa trẻ. Hãy LẮNG NGHE cha mẹ của bạn! Đức Chúa Trời đã sai họ đến để bảo vệ bạn khỏi khỏi những rắc rối và đau đớn của tội lỗi. Hãy TIN điều đó, nếu không, chân của các bạn đang đi đến sự chết, bước của các bạn đang hướng thẳng vào Âm Phủ (Châm 5:5). Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *