BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 26/12/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc: Lu-ca 2:14, “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới đất, ân ban cho người!”
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể về phước lành do sự ra đời của Chúa Giê-xu trong Lu-ca 2:14, “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới đất, ân ban cho người!” Thưa Cha, đây là lời tuyên bố đầy xúc động về phước lành của lễ giáng sinh: Chúa Giê-xu mang lại vinh quang cho Đức Chúa Trời trên trời và thiết lập một nền hòa bình toàn diện trên trái đất, bắt nguồn từ lòng thương xót của Thiên Chúa đối với nhân loại.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Vào thời điểm Chúa Giê-xu giáng sinh, Đế quốc La Mã đang trải qua thời kỳ được gọi là Hòa bình La Mã, một giai đoạn ổn định tạm thời do sức mạnh quân sự mang lại. Tuy nhiên, nền hòa bình Chúa ban là vĩ đại hơn bất kỳ nền hòa bình chính trị nào. Đó là nền hòa bình mà Đức Chúa Trời mang đến qua Chúa Cứu Thế, để biến đổi mỗi cá nhân và cuối cùng là cả thế giới. Trong tư tưởng Do Thái, hòa bình (shalom) là một khái niệm bao gồm sự trọn vẹn, hạnh phúc và hòa hợp với Chúa. Nhiều người Do Thái kỳ vọng Đấng Mê-si-a sẽ mang lại hòa bình bằng cách đánh bại kẻ thù và khôi phục quyền lực chính trị của Y-sơ-ra-ên. Nhưng hòa bình của Chúa sâu sắc hơn: đó là về việc hàn gắn mối quan hệ giữa Thiên Chúa và nhân loại thông qua sự tha thứ tội lỗi.
Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con rằng bình an đích thực chỉ đến từ Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong một thế giới đầy xung đột, lo lắng và đổ vỡ, con người thường tìm kiếm bình an trong những điều tạm thời như thành công, các mối quan hệ hay của cải vật chất. Nhưng sự bình an mà thiên sứ nói đến là bình an lâu dài và bắt nguồn từ mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Xin cho chúng con biết vui sống trong sự bình an của Chúa và phản ánh sự bình an đó trong cuộc sống hằng ngày. Chúng con được kêu gọi trở thành người kiến tạo bình an bằng cách chia sẻ tin mừng về sự hòa giải với người khác (Ma-thi-ơ 5:9). Chúng con cũng được kêu gọi tôn vinh Chúa trong mọi việc mình làm, nhận biết rằng sự cứu rỗi của chúng con chính là kết quả của ân phúc Ngài. Chúng con phải mang vinh quang và bình an của Chúa đến mọi nơi trên trái đất, thông qua những cuộc đời được biến đổi của chúng con. Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 15/01/2026
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 14/01/2026
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 13/01/2026
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 12/01/2026