BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 27/02/2026

BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 27/02/2026

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Hãy xé lòng các con và đừng xé áo. Hãy trở về với Giê-hô-va Đức Chúa Trời các con…” (Giô-ên 2: 13)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, hôm nay, chúng con tiếp tục nghe Chúa phán: “Hãy xé lòng các con và đừng xé áo. Hãy trở về với Giê-hô-va Đức Chúa Trời các con, vì Ngài nhân từ, thương xót, chậm giận và giàu tình thương; đổi ý không giáng tai họa” (Giô-ên 2: 13). Thưa Cha, ông Giô-ên tiếp tục kêu gọi dân Chúa trở về với Ngài, ăn năn để được sự thay đổi bên trong hơn là các nghi lễ tôn giáo bên ngoài.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Cụm từ “hãy xé lòng các con và đừng xé áo” kêu gọi sự ăn năn chân thành. Người dân Y-sơ-ra-ên cổ đại theo truyền thống xé quần áo để thể hiện sự đau buồn hoặc khổ sở. Tuy nhiên, Chúa muốn một sự thay đổi sâu sắc hơn, từ bên trong: một sự biến đổi của tấm lòng. Lời kêu gọi này nhấn mạnh khía cạnh mối quan hệ trong sự ăn năn. Ăn năn không chỉ đơn thuần là cảm thấy hối hận mà còn là thiết lập trở lại mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Điều này rất quan trọng bởi vì bản chất của tội lỗi là sự xa cách khỏi Đức Chúa Trời, và ăn năn là con đường dẫn đến sự hòa giải để trở lại với Chúa.”

Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con rằng Chúa “ngự nơi cao cả và thánh khiết nhưng cũng ở cùng người có tâm thần ăn năn và khiêm tốn, để phục hồi sức sống cho người có tâm thần khiêm tốn; cùng phục hồi sức sống cho kẻ có lòng ăn năn” (Ê-sai 57:15). Trong thế giới hối hả ngày nay, chúng con thật dễ dàng bị cuốn vào vẻ bề ngoài và các nghi lễ. Chúng con có thể đi nhà thờ, dâng hiến và tham gia các hoạt động tôn giáo, nhưng lời kêu gọi của ông Giô-ên là hãy xem xét tấm lòng mình. Chúng con phải ưu tiên mối quan hệ với Chúa, tìm kiếm sự biến đổi bên trong chứ không phải sự tuân thủ bên ngoài.”

Lạy Chúa, xin tiếp tục giúp chúng con nhìn thấy được tình yêu bao la của Đức Chúa Trời dành cho dân Ngài. Bất chấp tội lỗi của chúng con, Chúa vẫn thương xót mời gọi chúng con trở về với Ngài. Chúa ôi, xin giúp chúng con biết sống Mùa Chay với tấm lòng khiêm nhường. Xin tha thứ những lỗi lầm chúng con đã phạm, và giúp chúng con nhận ra sự yếu đuối của thân phận con người. Xin tạo nên trong chúng con một tấm lòng ăn năn để chúng con luôn biết quay trở về với Chúa. Amen.