BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 27/06/2025

BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 27/06/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc

“Do sự hiểu biết của Ngài các vực sâu tuôn nước” (Châm ngôn 3:20)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 3:20, “Do TRI THỨC của Ngài, các vực sâu mở toang, và mây đọng thành sương móc.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, Chúa dùng sự khôn ngoan để tạo ra nước và cai quản tất cả đại dương, suối nước. Khi Chúa tạo ra trái đất khoảng 6.000 năm trước, Ngài đã tạo ra hydro và oxy, và kết hợp chúng thành nước. Khi ấy, đất chỉ là một khối hỗn độn, không có hình dạng rõ rệt. Bóng tối che mặt vực thẳm và Thánh Linh tác động trên mặt nước. Thượng Đế phán: Phải có một cái vòm phân chia nước ra làm hai.” Vậy Thượng Đế tạo cái vòm, để chứa một số NƯỚC Ở PHÍA TRÊN khoảng không và một số NƯỚC BÊN DƯỚI khoảng không ấy. Thượng Đế gọi khoảng không là “bầu trời. Rồi Thượng Đế phán, “Nước ở dưới trời phải gom lại một chỗ để đất khô hiện ra,” liền có như thế. Ngài gọi chỗ khô ráo là “ĐẤT” và chỗ nước tụ lại là “BIỂN” (Sáng-thế Ký 1:1-2,6-10).

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Hơn 3.000 năm trước, vua SA-LÔ-MÔN đã biết chi tiết về điều đó từ Chúa. Còn ông Ê-LI-HU, người chưa bao giờ tham gia lớp khí tượng học của Darwin, nhưng lại BIẾT VỀ NƯỚC đáng kinh ngạc, vì ông đã THEO ĐUỔI sự khôn ngoan của Chúa. Ông viết rằng Chúa đã làm cho các giọt NƯỚC bốc hơi lên khỏi đất, biến chúng thành MƯA. Rồi MƯA từ các đám mây trút xuống, MƯA RÀO rơi trên mọi người” (Gióp 36:26-33). Ông Ê-LI-HU cũng viết về sấm sét, bão tuyết, lốc xoáy, tảng băng và nhiều khía cạnh khác của NƯỚC và thời tiết (Gióp 37:1-24). Ông Charlie Darwin sau này nhận ra THUYẾT TIẾN HÓA của mình là ngu dốt, vì ông đã GẶP GỠ Đấng Tạo Hóa trời đất. Từ đó, ông ấy đã TRÁNH XA những chuyện nhảm nhí vô ích và những lời BIỆN LUẬN theo kiểu “tri thức GIẢ TẠO” (I Tim 6:20-21).

Thưa Chúa, xin giúp chúng con biết HẠ MÌNH trước Đấng Tạo Hóa và THEO ĐUỔI sự khôn ngoan của Chúa với cả tấm lòng chúng con. KHÔNG CÓ sự khôn ngoan và nguồn hiểu biết nào khác ở ngoài Chúa và Lời Ngài (Thi 119:128; Ê-sai 8:20; II Ti 3:16-17). Xin nhắc nhở chúng con rằng, những SUY NGHĨ của con người là vô ích. Và Đức Chúa Trời sẵn sàng CHIA SẺ SỰ KHÔN NGOAN của Ngài với chúng con, là những người biết HẠ MÌNH trước mặt Ngài. Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *