BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 29/08/2025

BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 29/08/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Suối nước con nguyện hưởng phúc lành, con hãy vui với vợ cưới lúc thanh xuân” (Châm ngôn 5:18)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 5:18, “Nguyện NGUỒN NƯỚC của con được phước; hãy VUI THÍCH với người vợ từ thuở thanh xuân.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, đây là những lời VẪY GỌI chúng con là những người chồng, hãy nhìn vào người vợ của mình và VUI MỪNG về họ. Chúng con phải đánh giá cao và TRÂN TRỌNG vợ của mình, đặc biệt là người mà chúng con đã kết hôn. Chúng con làm cho vợ mình hạnh phúc bằng cách CƯ XỬ một cách yêu thương, hòa nhã và tôn trọng cô ấy. Chúng con SỐNG thoải mái với cô ấy, và CHU CẤP tốt cho cô ấy và con cái của cô ấy. Chúng con luôn COI cô ấy là một hạnh phúc, một phước lành mà Chúa đã ban cho mình.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Ở Y-sơ-ra-ên cổ đại, các cuộc hôn nhân thường được SẮP XẾP khi con cái còn rất trẻ, và KỲ VỌNG là họ sẽ vẫn cam kết với nhau suốt đời. Danh dự gia đình và cộng đồng gắn liền với sự ỔN ĐỊNH của hôn nhân, vì vậy sự CHUNG THỦY được đánh giá cao. Bằng cách khuyến khích người chồng vui mừng về vợ của họ, Sa-lô-môn cũng CHỐNG LẠI tập tục phổ biến là tìm kiếm sự thỏa mãn ngoài hôn nhân, vốn phổ biến trong các nền văn hóa xung quanh. Những lời của ông là một sự nhắc nhở để DUY TRÌ sự thiêng liêng của hôn nhân và TÌM THẤY sự mãn nguyện trong mối quan hệ mà Đức Chúa Trời đã ban phước cho họ.”

Thưa Chúa xin giúp chúng con biết “VUI SỐNG với người vợ con yêu quý, trọn những ngày trên đời mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng con trên trần thế phù du này” (Truyền đạo 9:9). Chúa ôi, HÔN NHÂN không phải lúc nào cũng dễ dàng. Có một KẺ THÙ trên thế giới, đang hành động ngày đêm để XÉ NÁT hôn nhân của chúng con. Quỷ vương muốn chúng con BỘI ƯỚC cùng nàng dù nàng là vợ chúng con, và là người có lập HÔN ƯỚC với chúng con lúc còn thanh xuân. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết VUI MỪNG, khi ở bên người vợ chúng con đã cưới lúc còn trẻ. Chúng con sẽ nói cho cô ấy biết: “Em đã CƯỚP MẤT lòng anh với một cái liếc mắt…” (Nhã ca 4:9-10). Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán: “Hỡi các người chồng, hãy YÊU VỢ như Chúa Cứu Thế yêu Hội Thánh… “ (Ê-phê-sô 5:25-28). Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *