BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 02/07/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc
“Nếu con có vật mà người lân cận đang cần, thì đừng nói… ngày mai tôi sẽ cho anh” (Châm ngôn 3:28)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 3:28, “Nếu con có vật mà người lân cận đang cần, thì ĐỪNG nói: “Hãy đi và trở lại, NGÀY MAI tôi sẽ cho anh.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, khi có CƠ HỘI làm lành, thì sẽ không chần chừ, mà phải HÀNH ĐỘNG NGAY. Chúng con thay vì nói “Ngày mai sẽ cho anh,” thì sẽ tìm cách GIÚP ĐỠ ngay lập tức nếu có thể. Chúng con phải NHANH CHÓNG GIÚP ĐỠ, chứ không được từ chối hoặc chậm trễ hay hứa hẹn suông. Cha ôi, giúp chúng con ĐỪNG TỪ CHỐI làm lành, cho những người đang cần sự giúp đỡ. Chúng con phải SỐT SẮNG trong việc làm lành. Chúng con phải “YÊU THƯƠNG người khác như chính mình” (Mác 12:31).
Chúa Giê-xu kể chuyện: “Một người Do-thái đi từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-cô, giữa đường BỊ CƯỚP. Chúng lột hết quần áo, tiền bạc, đánh đập tàn nhẫn rồi bỏ nằm dở sống dở chết bên vệ đường. Tình cờ, một THẦY TẾ LỄ đi ngang qua, thấy nạn nhân liền tránh sang bên kia đường, đi luôn. Một NGƯỜI LÊ-VI đi qua trông thấy, cũng bỏ đi. Đến lượt một NGƯỜI SA-MA-RI qua đường nhìn thấy nạn nhân, thì động lòng trắc ẩn, nên lại gần, lấy thuốc thoa bóp và băng bó các vết thương, rồi đỡ nạn nhân lên lưng lừa mình chở đến quán trọ CẤP CỨU…” (Lu-ca 10:30-37). NGƯỜI SA-MA-RI đã KHÔNG đợi đến ngày mai, mới giúp đỡ người đang gặp nạn. Ông ấy đã HÀNH ĐỘNG tức thì và dứt khoát, để giúp đỡ nạn nhân. Lạy Chúa, nếu chúng con có thể giúp đỡ một người HÔM NAY, xin giúp chúng con KHÔNG chờ đợi. Sự TRÌ HOÃN trong việc làm điều thiện, là một TỘI ÁC lớn.
Thưa Chúa, xin giúp chúng con biết SỐT SẮNG giúp đỡ, những người đang cần giúp đỡ. Cho chúng con luôn có lòng THƯƠNG XÓT những người xung quanh. Xin dạy chúng con KHÔNG TRÌ HOÃN việc làm lành, khi chúng con có thể làm được HÔM NAY. Chúa ôi, một sự CHẬM TRỄ có thể biến lòng bác ái, thành sự TÀN ÁC! Khi tên cướp bị đóng đinh kêu lên: “Thưa Chúa, khi về Nước Chúa, xin NHỚ ĐẾN con!” (Lu-ca 23:42). Chúa Giê-xu đã KHÔNG TRÌ HOÃN cho đến ngày hôm sau mới trả lời. Chúa đáp ngay: “Ta hứa chắc chắn: HÔM NAY con sẽ ở với ta trong Thiên đàng!” (Lu 23:43). Cha ôi, việc gì làm được HÔM NAY, xin giúp chúng con chớ để đến ngày mai! Amen.