BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 03/09/2025

BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 03/09/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Nó sẽ chết vì không nghe lời khuyên dạy, và lạc lối vì quá điên rồ” (Châm ngôn 5:23)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 5:23, “Nó SẼ CHẾT vì không nghe lời khuyên dạy, và LẠC LỐI vì quá điên rồ.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, một người THIẾU KỶ LUẬT (phớt lờ lời khuyên dạy) trước những ham muốn DẠI DỘT, cuối cùng sẽ bị lạc lối và CHẾT về thể chất, tinh thần và tâm linh. 

Cha ôi, chúng con nhớ lại cuộc đời THIẾU KỶ LUẬT của Am-nôn. Ông là CON TRAI đầu lòng của Vua Đa-vít. Am-nôn có CHA MẸ tốt, có TÔN GIÁO thật của Chúa, và có ĐỦ ĐIỀU KIỆN để cưới hỏi bất kỳ người nữ nào trong cả nước Y-sơ-ra-ên. Nhưng Am-nôn đã TƯỞNG TƯỢNG quan hệ tình dục với Ta-ma, em cùng cha khác mẹ, của mình. Sự NGHIỆN NGẬP TÌNH DỤC của Am-nôn, đã dẫn đến việc hãm hiếp Ta-ma một cách tàn nhẫn, Sau đó, Am-nôn GHÉT BỎ cô ấy, và Am-nôn đã bị anh trai của cô là Áp-sa-lôm, GIẾT CHẾT một cách thảm khốc (II Sa 13:1-39).

Một nữ tín hữu kể chuyện: “Vào tuổi 20, tôi phải VẬT LỘN với chứng nghiện phim ảnh khiêu dâm MANG LẠI niềm vui ngắn hạn, nhưng lại MANG ĐẾN rất nhiều sự hủy diệt. Tôi bị CÔ LẬP với Chúa và những người khác, SỨC KHỎE thể chất kém, suýt bị SA THẢI khỏi công việc, MẤT MỐI QUAN HỆ hẹn hò với người bạn trai của tôi, và chỉ sống trong xấu hổ. Sau đó, tôi CHẠY ĐẾN với Chúa. Ngài đã GIẢI CỨU tôi khỏi chứng nghiện tình dục, và cho tôi được TỰ DO (Ga-la-ti 5:1). Lời Chúa nhắc nhở rằng, tôi đã ĐƯỢC rửa sạch tội lỗi, ĐƯỢC thánh hóa, và ĐƯỢC kể là công chính nhờ Danh Chúa Cứu Thế” (I Cô-rinh-tô 6:9-11).

            Thưa Chúa, giúp chúng con THẤY ĐƯỢC nguy hiểm của việc phớt lờ KỶ LUẬT. Thiếu KỶ LUẬT mở ra cánh cửa cho những lựa chọn liều lĩnh, DẪN chúng con ĐI XA khỏi sự công chính của Chúa. Khi chúng con CHO PHÉP những đam mê ngắn hạn chi phối hành động của mình, chúng con SẼ CHẾT vì không nghe lời khuyên dạy, và LẠC LỐI vì quá điên rồ. Sự cám dỗ của TỘI LỖI sẽ luôn đuổi theo chúng con, bất kể tuổi tác, giới tính, mức lương, hay địa vị trong xã hội của chúng con. Cha ôi, chúng con nghe Chúa phán: “Hãy tiết độ và tỉnh thức; KẺ THÙ anh em là ma quỷ, như sư tử gầm thét, đang rình rập chung quanh anh em, TÌM NGƯỜI để cắn nuốt” (I Phi-e-rơ 5:8). Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *