BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 06/08/2025

BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 06/08/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Mắt con hãy nhìn thẳng trước mặt; mí mắt con hãy hướng thẳng về phía trước” (Châm ngôn 4:25)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa LẦN NỮA, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 4:25, “ĐÔI MẮT con hãy nhìn ngay phía trước, MÍ MẮT con hướng thẳng trước mặt con.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, lời khuyên của Sa-lô-môn trước đây bao gồm TOÀN BỘ con người: trái tim (tấm lòng) môi miệng, và bây giờ là mắt: ĐÔI MẮT chúng con phải ngó thẳng tới trước, đừng liếc dọc liếc ngang. Cha ôi, giúp chúng con nhận thấy được sự QUAN TRỌNG của việc có một ĐỊNH HƯỚNG rõ ràng và tập trung vào nó. Chúng con cần ĐẶT MỤC TIÊU cho cuộc sống và tiếp tục tiến về phía trước.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Có một cách tuyệt vời để mắt NHÌN THẲNG về phía trước, là chúng ta DÁN MẮT vào Chúa Giê-xu, là Đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin (Hê-bơ-rơ 12:2). NGƯỜI KHÔN NGOAN biết mình đang đi đâu, và duy trì sự tập trung của mình vào mục tiêu. KẺ DẠI DỘT bị phân tâm bởi những cám dỗ, mời gọi đi ra khỏi con đường của Chúa (Châm 17:20). ĐÔI MẮT, một khi được nuông chiều, sẽ KHÔNG bao giờ được thỏa mãn (Châm 27:20). Một cái nhìn NGẮN, một cái nhìn DÀI, sẽ không bao giờ LÀM DỊU được cơn thèm khát. Không phải CÁI NHÌN đầu tiên tạo ra tội lỗi, nhưng là cái nhìn THỨ HAI kéo theo dục vọng. Chúa Giê-xu xác nhận: “Người nào NHÌN đàn bà với con mắt thèm muốn, là đã PHẠM TỘI ngoại tình trong lòng rồi” (Ma-thi-ơ 5:28). Chính HAM MUỐN đã thúc đẩy chúng ta lãng phí năng lượng của mình, vào những gì sẽ KHÔNG bao giờ tồn tại. Khi chúng con “chớp mắt NHÌN sự giàu sang, thì nó đã bay mất rồi” (Châm ngôn 23:5).

Thưa Chúa, xin giúp chúng con biết NHÌN VÀO Chúa Giê-xu, như là CON ĐƯỜNG của chúng con. Chúa là CON ĐƯỜNG, nên chúng con quyết tâm theo Ngài. Chúa là CON ĐƯỜNG, nên chúng con quyết tâm tin Ngài. Chúa là CON ĐƯỜNG, nên chúng con vâng lời Ngài. Chúa là CON ĐƯỜNG, nên chúng con quyết sống giống như Ngài. Chúa là CON ĐƯỜNG, nên chúng con tôn vinh Ngài. Chúa ôi, chúng con luôn nghĩ về Ngài, vì Ngài là CON ĐƯỜNG. Chúng con luôn nhớ đến Ngài, vì Ngài là CON ĐƯỜNG. Chúng con luôn nhìn xem Ngài, vì Ngài là CON ĐƯỜNG. Chúng con luôn yêu mến Ngài, vì Ngài là CON ĐƯỜNG. Và trong mọi việc, chúng con coi Ngài là người ĐẦU TIÊN và CUỐI CÙNG đối với chúng con. Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *