BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 07/05/2025

BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 07/05/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Khi Phao-lô đã được gọi vào, Tẹt-tu-lu bắt đầu tố cáo” (Công vụ 24:2)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa trong Công vụ 24:1-9, “Phao-lô trốn thoát khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng ÁP LỰC vẫn chưa dừng lại. Năm ngày sau, thầy tế lễ tối cao A-na-nia, một số trưởng lão, và luật sư Tẹt-tu-lu đến Sê-sa-rê để TRUY TỐ Phao-lô trước mặt thống đốc Phê-lít. Luật sư Tẹt-tu-lu CÁO BUỘC rằng (1) Phao-lô là kẻ gây rối loạn và PHÁ VỠ hòa bình của đế chế. (2) Phao-lô là THỦ LĨNH của giáo phái Na-xa-rét, tức là người cầm đầu của một phe ly khai. Và (3) Phao-lô đã CỐ Ý làm ô uế đền thờ (24:6).

Cha ôi, chúng con nhận ra, người tin Chúa phải sống với sự LIÊM KHIẾT bằng cách nói sự thật, bằng cách sống phù hợp với Kinh Thánh, và bằng cách giữ lương tâm không chê trách trước Đức Chúa Trời và con người. Nhưng một cuộc sống LIÊM KHIẾT, thường KHÔNG bảo vệ chúng con khỏi bị những lời buộc tội sai sự thật. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Nếu thế giới này được những NGƯỜI TỐT điều hành, thì một người LIÊM KHIẾT sẽ được yêu thương và không có kẻ thù. Nhưng vì thế giới này được những NGƯỜI KHÔNG TỐT điều hành, nên họ yêu bóng tối hơn là ánh sáng. Và vì một cuộc sống LIÊM KHIẾT phơi bày những hành động xấu xa của họ, nên những NGƯỜI KHÔNG TỐT thường sẽ vu khống NGƯỜI TỐT. Chúng ta ngây thơ nếu nghĩ rằng, khi chúng ta sống với sự chính trực, chúng ta sẽ được BẢO VỆ KHỎI những lời buộc tội sai sự thật và những nỗ lực vu khống để hạ bệ chúng ta.”

Giô-sép đã hành động với sự LIÊM KHIẾT, khi chống lại những hành động quyến rũ của vợ Phô-ti-pha, và điều đó khiến ông phải NGỒI TÙ trong vài năm. Nhưng Chúa đã Ở TRONG TÙ với Giô-sép, và ông Giô-sép THÀ CÓ CHÚA ở với mình trong tù, còn hơn là có niềm vui tội lỗi mà KHÔNG CÓ CHÚA. Ông Phao-lô thà bị NGỒI TÙ với lương tâm trong sáng, CÒN HƠN là có quyền lực và tiền bạc, nhưng xa lánh Đức Chúa Trời, như Phê-lít. Thưa Chúa, xin giúp chúng con biết sống LIÊM KHIẾT, cho dù chúng con phải trả giá. Xin cho chúng con biết NÓI SỰ THẬT trong mọi tình huống, mặc dù chúng con phải trả giá. Xin giúp chúng con biết SỐNG PHÙ HỢP với Lời Đức Chúa Trời, cho dù chúng con phải trả giá. Và cho chúng con biết GIỮ LƯƠNG TÂM ngay thẳng, mặc dù chúng con phải trả giá. Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *