BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 08/10/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Anh ta không chấp nhận bất cứ giá đền bù nào, dù con có đút lót bao nhiêu, cũng một mực chối từ” (Châm ngôn 6:35)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 6:35, “Anh ta không chấp nhận bất cứ giá đền bù nào, dù con có đút lót bao nhiêu, cũng một mực chối từ.” Thưa Cha, chúng con nhận ra tầm quan trọng của sự trung thành trong hôn nhân và nỗi đau đớn sâu sắc do sự không chung thủy gây ra. Sự phản bội trong hôn nhân là một tội lỗi, không những chống lại người phối ngẫu của mình mà còn chống lại Đức Chúa Trời. Ngoại tình làm bùng lên sự tức giận và phẫn nộ mãnh liệt trong người phối ngẫu bị phản bội. Anh ấy sẽ không chấp nhận bất kỳ khoản đền bù nào, cũng không có hối lộ hoặc đề nghị bằng tiền nào có thể xoa dịu cơn thịnh nộ của người chồng sau khi vợ ngoại tình.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Vợ của một người đàn ông là tài sản quý giá nhất, người bạn thân thiết nhất và đồng minh an toàn nhất của anh ta. Giường cưới là nơi thiêng liêng của những thú vui thân yêu nhất thuộc về hai vợ chồng. Cơ thể của cô ấy là đặc quyền cá nhân nhất của anh ấy. Khi một người lạ xâm nhập vào mối quan hệ thiêng liêng đó và lấy đi của vợ mình những gì chỉ thuộc về người chồng, một hành động như vậy không thể được giải thích, đền bù hoặc hủy bỏ theo bất kỳ cách nào.”
Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con về sự trung thành trong hôn nhân. Chúng con đang sống trong một thế giới thường xem nhẹ sự ngoại tình, xin giúp chúng con nhận biết, ngoại tình là một sự vi phạm không thể đơn giản gạt sang một bên hoặc đền bù. Xin cho chúng con là những người chồng biết “yêu vợ như Chúa Cứu Thế yêu Hội Thánh… “ để không phạm tội ngoại tình (Ê-phê-sô 5:25). Xin giúp chúng con là những người chồng “phải yêu vợ như yêu chính bản thân” để tránh được tội ngoại tình (Ê-phê-sô 5:28).
Chúa ôi, Ngài đã chứng giám cho hôn thú chúng con đã lập lúc còn trẻ, xin nhắc nhở chúng con biết giữ trung thành với vợ mình, vì nàng là người bạn đường và vợ có hôn thú của chúng con. Thượng Đế đã tạo nên loài người để lưu truyền nguồn sống. Và Ngài mưu cầu một dòng dõi thánh. Vậy, xin Chúa giúp chúng con nên lưu ý, biết giữ mối chung thủy với vợ mình cưới lúc còn trẻ (Ma-la-chi 2:14-16). Amen.