BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 09/04/2025

BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 09/04/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Ngày Chúa nhật, các tín hữu họp nhau dự Tiệc thánh và nghe Phao-lô giảng dạy” (Công vụ 20:7)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

            Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa trong Công vụ 20:7-12, “Vào ngày Chúa nhật, các tín hữu HỌP NHAU dự Tiệc thánh và nghe Phao-lô giảng dạy. Ông giảng thâu đêm, vì ngày mai phải lên đường. Phao-lô đang giảng dạy, thanh niên Ơ-TÍCH ngồi ngủ gục trên cửa sổ. Anh ngủ say quá, bất chợt ngã nhào từ tầng lầu thứ ba xuống đất. Người ta đỡ dậy, thấy anh đã chết. Phao-lô xuống lầu, ôm xác anh và bảo mọi người: “Anh em đừng hốt hoảng, Ơ-TÍCH vẫn còn sống!”

Thưa Cha, chúng con nhận ra sự THỜ PHƯỢNG của hội thánh đầu tiên là đơn giản và lấy Đấng Christ làm trung tâm. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chúng ta có thể suy ra ít nhất BA ĐIỀU về sự thờ phượng của hội thánh đầu tiên. THỨ NHẤT, hội thánh nhóm họp vào ngày của Chúa, tức là Chúa nhật, từ rất sớm. THỨ HAI, hội thánh đầu tiên cử hành Tiệc thánh vào mỗi Chúa nhật để ghi nhớ, Chúa Giê-xu đã chết vì tội lỗi của chúng ta. THỨ BA, giảng giải Kinh thánh. Việc RAO GIẢNG Lời Chúa là rất quan trọng, nhưng KHÔNG NÊN giảng quá dài (cả đêm), vì nó có thể gây tử vong. Trường hợp của Phao-lô là đặc biệt, vì ngày mai phải lên đường.

Thưa Chúa, xin giúp chúng con biết theo gương THỜ PHƯỢNG của hội thánh đầu tiên, là xoay quanh Chúa Giê-xu, ca ngợi Ngài và bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hy sinh của Ngài. Chúa ôi, THỜ PHƯỢNG là một kinh nghiệm chung, chúng con phải tụ họp với nhau để chia sẻ lời cầu nguyện, Kinh thánh và dự Tiệc thánh để nuôi dưỡng sự đoàn kết và thân thuộc.

Sự thờ phượng của chúng con KHÔNG NÊN có quá nhiều nghi lễ phức tạp, mà là đức tin chân thành và những lời ngợi khen và tạ ơn chân thành. Những phần KHÔNG THỂ THIẾU trong sự thờ phượng của chúng con là cầu nguyện và nghe giảng Kinh thánh, để chúng con được hiểu sâu hơn về Lời Chúa và đi theo sự hướng dẫn của Ngài. Cha ôi, sự thờ phượng của chúng con phải thúc đẩy chúng con biết CHIA SẺ đức tin của mình với người khác, thể hiện SỨC MẠNH của Phúc âm qua cả lời nói và hành động. Và sự THỜ PHƯỢNG của chúng con cũng phải được đánh dấu bằng niềm vui và lòng biết ơn, phản ánh ý thức sâu sắc của chúng con về ân điển và sự chu cấp của Đức Chúa Trời. Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *