BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 09/07/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc
“Người khôn ngoan sẽ thừa hưởng vinh hiển, nhưng kẻ ngu dại sẽ nhận điều xấu hổ” (Châm ngôn 3:35)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 3:35, “Người KHÔN NGOAN sẽ hưởng được vinh quang, còn kẻ NGU DẠI tự nâng mình lên sẽ bị hổ thẹn.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, Chúa sẽ BAN PHƯỚC cho những người khôn ngoan. Họ được THỪA HƯỞNG danh dự, trong khi những kẻ ngu ngốc NHẬN ĐƯỢC sự xấu hổ. Sự KHÔN NGOAN là một đức tính quý giá cần được tìm kiếm và trân trọng. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Người KHÔN NGOAN đưa ra quyết định theo Kinh Thánh. Còn kẻ NGU DẠI đưa ra quyết định bằng cảm xúc, suy nghĩ, ý kiến, truyền thống, thói quen, người dẫn tin tức và các nguồn xấu xa khác. Nếu sống KHÔN NGOAN, chúng ta sẽ được tôn vinh, nếu sống NGU XUẨN, chúng ta sẽ bị trừng phạt trong sự ô nhục.”
Thưa Chúa, ông Giô-sép chống lại sự quyến rũ và KHÔNG LỰA CHỌN bà Phô-ti-pha vì điều đó không làm Chúa hài lòng. Cuối cùng ông đã lên ngôi tể tướng của Ai Cập. Ông Sam-sôn THEO ĐUỔI những khuôn mặt của gái giang hồ, được tô điểm nhiều son phấn để thỏa mãn dục vọng của mình. Cuối cùng ông đã trở thành một người mù và TỰ SÁT để chấm dứt nỗi ô nhục của mình. Ông Môi-se TỪ CHỐI tất cả những thú vui và kho báu của Ai Cập để tôn vinh Đức Chúa Trời. Cuối cùng, ông trở thành một trong những ANH HÙNG vĩ đại nhất của Y-sơ-ra-ên. Ông Lót THAM LAM thèm khát những thung lũng tươi tốt của sông Giô-đanh, nơi có thành Sô-đôm. Cuối cùng ông đã MẤT TẤT CẢ, sống trong một hang động và làm cho hai cô con gái của mình mang thai.
Chúa ôi, một TÊN CƯỚP trên thập tự giá đã thú nhận tội lỗi với Chúa Giê-xu và khôn ngoan tôn vinh Ngài là Vua. Cuối cùng, anh ấy đã LÊN THIÊN ĐÀNG vào ngày hôm đó, để hưởng vinh quang với Chúa. Còn TÊN CƯỚP KIA đã nguyền rủa Chúa Giê-xu, và hắn đã xuống hỏa ngục vào ngày hôm đó, để chịu đựng sự ô nhục vĩnh viễn. Cha ôi, sự LỰA CHỌN của chúng con về sự khôn ngoan hoặc điên rồ, sẽ MANG LẠI vinh quang hoặc xấu hổ cho cả hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết tích cực TÌM KIẾM sự khôn ngoan và TRÁNH XA những cạm bẫy của sự ngu dại. Cho chúng con biết CHỌN LỰA sự khôn ngoan, để luôn được Chúa ban thưởng. Amen.