BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 12/02/2025

BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 12/02/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Tổng đốc sai mời Ba-na-ba và Sau-lơ đến, vì ông muốn nghe đạo Đức Chúa Trời” (Công vụ 13:7)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì vừa sáng, chúng con NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa trong Công vụ 13:6-12, “TỔNG TRẤN của đảo Síp là một người khôn ngoan, sai mời Ba-na-ba và Sau-lơ đến GIẢNG Đạo Chúa. Nhưng phù thủy Ê-ly-ma tìm cách khuyên tổng trấn ĐỪNG TIN Chúa. Bấy giờ Sau-lơ (Phao-lô) được đầy dẫy Thánh Linh, quắc mắt nhìn người phù thủy: Anh không ngưng PHÁ HOẠI công việc Chúa sao? Này, Chúa ra tay PHẠT anh bị mù. Lập tức bóng tối dày đặc bao phủ Ê-ly-ma. Anh phải quờ quạng tìm người dẫn dắt. Thấy VIỆC PHI THƯỜNG, tổng trấn liền tin Chúa và ngạc nhiên về Đạo Chúa.”

Thưa Cha, chúng con nhận ra QUYỀN NĂNG của Chúa được bày tỏ qua việc rao giảng Phúc âm và sự đối đầu với các thế lực tà ác. Thông điệp phúc âm được Phao-lô và Ba-na-ba RAO GIẢNG với thẩm quyền, dẫn đến những tấm lòng được mở ra để đón nhận nó tại Ba-phô. Cha ôi, chúng con cũng nhìn thấy cuộc ĐỐI ĐẦU giữa thiện và ác, làm nổi bật trận chiến thuộc linh mà người tin Chúa phải ĐỐI MẶT trong khi công bố Phúc âm. Giống như Phao-lô quở trách Ê-ly-ma, ngày nay chúng con cũng được kêu gọi đứng vững để CHỐNG LẠI các thế lực của bóng tối và mạnh dạn CÔNG BỐ lẽ thật của Lời Đức Chúa Trời. Phao-lô TUYÊN BỐ sự phán xét đối với Ê-ly-ma, khiến anh ta tạm thời bị mù. Tuy nhiên, lòng THƯƠNG XÓT của Chúa được mở rộng, thông qua việc CHỮA LÀNH sự mù lòa, để cho Ê-ly-ma có cơ hội ăn năn và phục hồi (Công vụ 13:11).

Thưa Chúa, xin giúp chúng con biết MẠNH DẠN công bố Phúc âm. Cho chúng con ĐỨNG VỮNG chống lại các thế lực bóng tối. Và giúp chúng con TIN CẬY vào sự phán xét và lòng thương xót của Ngài trong mọi hoàn cảnh. Xin Chúa ban cho chúng con sự CAM ĐẢM, để đứng vững trong đức tin, ngay cả khi phải ĐỐI MẶT với sự chống đối. Xin Chúa mở mắt, để chúng con NHÌN THẤY CƠ HỘI chia sẻ Phúc âm cho những người xung quanh. Cầu xin Chúa cho cuộc sống của chúng con là một BẰNG CHỨNG cho quyền năng và ân điển của Ngài, để đem lại sự cứu rỗi cho nhiều người khác. Chúa ôi, trong những tháng ngày đầu năm này, chúng con sẽ TÌM KIẾM cơ hội để LÀM CHỨNG cho một người nào đó đang MUỐN tin Chúa, giống như Phao-lô đã LÀM CHỨNG cho vị tổng trấn của đảo Síp. Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *