BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 13/08/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Vì môi kẻ dâm phụ tiết ra mật ngọt, miệng lưỡi nó trơn hơn dầu” (Châm ngôn 5:3)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 5:3, “Vì MÔI kẻ dâm phụ tiết ra mật ngọt, MIỆNG lưỡi nó trơn hơn dầu.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, trước đó trong lời khuyên về sự khôn ngoan, Sa-lô-môn nói rằng, sự KHÔN NGOAN sẽ giải thoát chúng con từ một người phụ nữ vô đạo đức. Sự KHÔN NGOAN sẽ giải thoát chúng con khỏi lời nói quyến rũ của người nữ (Châm ngôn 2:16). Sự KHÔN NGOAN sẽ giải thoát chúng con khỏi người nữ bỏ chồng (Châm ngôn 2:17). Và bây giờ Sa-lô-môn sử dụng phương pháp LẶP LẠI, để cảnh báo chúng con về những LỜI NÓI và hành động quyến rũ của người nữ, như mật ong và dầu ô-liu, nhưng cuối cùng DẪN ĐẾN cay đắng và đau đớn. Sự LẶP LẠI như vậy ngụ ý rằng, NGOẠI TÌNH là việc vô cùng nguy hiểm.
Cảm tạ Chúa đã nhắc nhở rằng, KẺ QUYẾN RŨ sẽ sử dụng những lời ngọt ngào, mượt mà, để lôi kéo nạn nhân của họ. Lời nói hấp dẫn đó, giống như VỊ NGỌT của mật ong, là chất ngọt ngào nhất được biết đến trong thời cổ đại. Ai COI THƯỜNG lời khuyên của Chúa về ngoại tình, sẽ bị hủy hoại và ô nhục. Thưa Chúa, vợ của Phô-ti-pha đã cố gắng QUYẾN RŨ Giô-sép bằng LỜI ngọt ngào, nhưng ông đã cự tuyệt. Giô-sép nói: “Tôi ĐÂU DÁM LÀM điều đại ác và phạm tội với Đức Chúa Trời” (Sáng-thế Ký 39:7-12). Ông Sam-sôn cũng bị những LỜI NÓI dối trá của Đa-li-la quyến rũ: “Anh nói anh yêu em mà sao KHÔNG nói thật với em? Anh gạt em ba lần, KHÔNG cho em biết căn nguyên của sức mạnh anh.” Và cứ ngày ngày, nàng hỏi tra nằng nặc, năn nỉ ỉ ôi, làm cho ông bực bội, không chịu được nữa. Cuối cùng, ông đành NÓI hết ra: “Anh KHÔNG hề cắt tóc, vì từ khi còn trong lòng mẹ, anh đã là người Na-xi-rê của Thượng Đế. Nếu anh bị cạo đầu, sức mạnh sẽ mất, và anh sẽ yếu như một người thường” (Các Quan Xét 16:15-17).
Lạy Chúa ôi, xin tiếp tục NHẮC NHỞ rằng, chúng con là những người nam, KHÓ CÓ THỂ cưỡng lại những lời nói quyến rũ của người nữ. Nó nghe quá êm tai và dễ chịu. Nó GIỐNG NHƯ mật ong và dầu ô-liu, ngọt ngào và mượt mà. Nó vuốt ve linh hồn và KHUẤY ĐỘNG ngọn lửa ham muốn tình dục của người nam. Chúa ôi, xin giúp chúng con tránh xa người nữ ấy! (Châm ngôn 5:8). Amen.