BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 17/09/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Có sáu điều Đức Giê-hô-va ghét và bảy điều Ngài ghê tởm: Mắt kiêu ngạo… ” (Châm ngôn 6:16-17)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa lần nữa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 6:16-17, “Có sáu điều Đức Giê-hô-va ghét và bảy điều Ngài ghê tởm: Mắt kiêu ngạo… ” Thưa Cha, hôm nay chúng con suy niệm “điều” đầu tiên mà Chúa ghét: “đôi mắt kiêu ngạo.” Một tôi tớ Chúa (Bob Martin III) kể chuyện: “Kinh Thánh nói nhiều về mắt: Mắt sáng sủa (Ma-thi-ơ 6:22), mắt gian tham (Châm ngôn 28:22), mắt đưa tình (Ê-sai 3:16), mắt thèm muốn (I Giăng 2:16), mắt kiêu ngạo (Châm ngôn 6:17). Và Chúa ghét nhất là đôi mắt kiêu ngạo. Mắt kiêu ngạo là mắt tự cao (Thi 101:5), mắt kẻ ngạo mạn (Ê-sai 5:15). Một người có đôi mắt kiêu ngạo là người coi mình cao hơn người khác, và cuối cùng cao hơn Đức Chúa Trời (Rô-ma 1:30).
Cha ôi, vào thời Sa-lô-môn, đây là những hành vi phạm tội nghiêm trọng có thể làm gián đoạn xã hội. Những hành vi như kiêu ngạo, nói dối và bạo lực là đi ngược lại mọi thứ mà Đức Chúa Trời đã truyền lệnh cho họ. Chúa ôi, ngày nay, chúng con nhận thấy, có nhiều Hội thánh cũng đang có hơi hám kiêu hãnh. Các Hội thánh này đã tự hào về danh sách tín hữu và “con số” được báo cáo về cho Giáo hội mình. Nhiều Cơ Đốc nhân cũng thường che giấu sự kiêu ngạo trong một loại “khiêm nhường giả tạo” để tìm kiếm sự chấp thuận và tán thưởng của người khác. Vì lý do này, Phao-lô nói rằng các mục sư không nên là người mới tin Chúa, “kẻo họ trở nên kiêu ngạo và rơi vào sự kết án giống như ma quỷ” (I Ti-mô-thê 3:6).
Lạy Chúa, xin nhắc nhở rằng, sự khôn ngoan thực sự bắt đầu với sự kính sợ Chúa, và được biểu lộ trong sự khiêm nhường. Trong một thế giới thường tràn ngập thông tin sai lệch và tự quảng bá bản thân, chúng con phải có sự cam kết để sống cuộc đời khiêm nhường. Kiêu ngạo dẫn đến sự coi thường các mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, khinh miệt người khác và từ chối thừa nhận nhu cầu ân điển cho chính mình. Những người kiêu ngạo tìm cách cướp lấy danh dự và vinh quang, mà chỉ nên thuộc về Đức Chúa Trời. Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán: “Sự kiêu ngạo đi trước sự hủy diệt, và tính tự cao đi trước sự sa ngã. Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ân điển cho người khiêm nhường” (Châm ngôn 16:18; Gia-cơ 4:6). Amen.