BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 18/02/2026

BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 18/02/2026

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Tôi cầu nguyện cho anh được thịnh vượng mọi mặt, được khỏe mạnh phần xác, cũng như được thịnh vượng về phần hồn” (III Giăng 1:2)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, sáng MÙNG HAI TẾT, chúng con tiếp tục suy niệm lời chúc: “Tôi cầu nguyện cho anh được thịnh vượng mọi mặt, được khỏe mạnh phần xác, cũng như được thịnh vượng về phần hồn” (III Giăng 1:2). Thưa Cha, chúng con nhận ra, đây là lời cầu nguyện và ước muốn của ông Giăng dành cho người bạn của mình là Gai-út có được một cuộc sống sung túc khỏe mạnh và niềm vui trong tâm hồn.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Phúc âm thịnh vượng dùng câu Kinh Thánh này để củng cố niềm tin của mình. Những người theo phúc âm thịnh vượng ủng hộ thuyết sức khỏe và giàu có. Họ quả quyết câu Kinh Thánh này chứng minh một cách chắc chắn rằng người tin Chúa sẽ luôn có được thịnh vượng thể chất giống như tình trạng đời sống tâm linh của họ. Nói cách khác, nếu bạn sống gần gũi với Chúa, bạn sẽ giàu có. Nếu bạn nghèo khó, chắc chắn bạn đang phạm tội.”

Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con rằng đây không phải là lời tuyên bố chung của Chúa về ý muốn của Ngài dành cho tất cả các tín đồ. Hiểu theo cách đó là tách Lời Chúa ra khỏi bối cảnh văn hóa và lịch sử của nó. Kinh Thánh được viết cho chúng con, nhưng không phải được viết riêng cho chúng con. Những mệnh lệnh của Phao-lô gửi cho Ti-mô-thê về việc mang áo choàng của ông đến trước mùa đông, đều là một phần của Lời Chúa, nhưng chúng không được viết riêng cho chúng con (II Ti-mô-thê 4:13). Chúa ôi, xin giúp chúng con phân biệt được điều này. Đừng để chúng con nhầm lẫn giữa một lời nhắn nhủ cá nhân và một lời hứa chung cho tất cả người tin Chúa.

Thưa Cha, xin cũng day chúng con rằng việc cầu nguyện cho sự an lành cho chính mình và cho người khác là điều đúng đắn. Chúa không chỉ quan tâm đến việc cứu rỗi linh hồn, mà còn quan tâm đến chúng con đang sống thế nào, có khỏe mạnh không, và cuộc sống của chúng con có đang diễn ra tốt đẹp không. Điều này cũng nhắc nhở chúng con phải sắp xếp thứ tự ưu tiên hợp lý. Dù mong muốn có sức khỏe và sự sung túc là điều tốt, nhưng trạng thái tâm hồn của chúng con (mối quan hệ với Chúa) mới là điều quan trọng nhất. Lạy Chúa, xin thánh hóa chúng con và cầu xin tâm linh, tâm hồn và thân thể chúng con được bảo vệ cho đến ngày Chúa Cứu Thế trở lại (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23). Amen.