BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 18/02/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Nhưng thực ra không phải tôi làm những điều tôi ghét mà là do tội lỗi bên trong xui khiến tôi” (Rô-ma 7:17)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, hôm nay chúng con NGHE Chúa phán qua ông Phao-lô, “Nhưng thực ra không phải tôi làm những điều tôi ghét mà là do tội lỗi bên trong xui khiến tôi” (Rô-ma 7:17). Thưa Cha, đây là cuộc xung đột nội tâm mà nhiều người phải đối mặt giữa mong muốn làm điều đúng đắn và cám dỗ phạm tội.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Phao-lô đang viết thư cho một nhóm tín hữu hỗn hợp gồm người Do Thái và người ngoại bang ở Rô-ma. Nhiều tín đồ gốc Do Thái tin rằng sự công chính đến từ sự vâng phục luật pháp. Đối với những tín đồ không phải gốc Do Thái, cuộc đấu tranh với tội lỗi này cũng rất quen thuộc. Mặc dù đã quay về với Chúa, họ có lẽ vẫn thấy khó khăn để hoàn toàn từ bỏ lối sống cũ. Phao-lô cũng vậy. Trước khi trở thành một Cơ Đốc nhân, ông là một người Pha-ri-si, tự hào về khả năng tuân giữ các điều luật của Đức Chúa Trời (Phi-líp 3:5-6). Nhưng sau khi gặp Chúa Giê-xu, ông nhận ra rằng tội lỗi vẫn là một thế lực bên trong ông. Sự vâng phục bên ngoài của ông không làm thay đổi cuộc đấu tranh bên trong. Thực sự này giúp cả người Do Thái và người không phải Do Thái hiểu rằng cuộc chiến chống lại tội lỗi không phải là dấu hiệu của sự thất bại, mà là một phần của hành trình Cơ Đốc giáo.”
Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con rằng mỗi tín đồ đều trải qua cuộc chiến mà Phao-lô đã mô tả. Người tin Chúa muốn vâng phục Chúa, nhưng chúng con vẫn thấy mình bị cám dỗ phạm tội và đôi khi bị thất bại. Thực sự này nhắc nhở rằng cuộc đấu tranh này không có nghĩa là chúng con không được cứu rỗi, mà có nghĩa là chúng con vẫn đang trong quá trình được biến đổi. Tuy nhiên, cuộc chiến này không phải là lời bào chữa cho tội lỗi. Nó không có nghĩa là các tín đồ nên từ bỏ chiến trận thuộc linh và chấp nhận những khuynh hướng tội lỗi của mình. Thay vào đó, nó kêu gọi người tin Chúa nhận ra thực tế của tội lỗi và dựa vào sức mạnh của Chúa hơn là sức mạnh của chính mình.
Lạy Chúa, chúng con đôi khi cảm thấy nản lòng vì thất bại, nhưng Lời Chúa nhắc nhở rằng ngay cả Phao-lô, cũng đã trải qua cuộc đấu tranh tương tự. Điều quan trọng là không được tuyệt vọng mà phải luôn hướng về Chúa Cứu Thế để được giúp đỡ. Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 19/03/2026
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 18/02/2026
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 17/03/2026
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 16/03/2026